
Sở dĩ Partizan sa thải Aleksandar Stanojevic vì những bất đồng về quan điểm cá nhân với BLĐ, chứ không phải vì yếu tố chuyên môn. Nhưng sự ra đi của Aleksandar Stanojevic lại là cơ may cho Avram Grant. Nói là may cho cựu HLV Chelsea cũng đúng bởi ông đang thất nghiệp, lại nhận được bản hợp đồng khá béo bởi có giá trị tới 1,1 triệu USD/năm (khoảng 900.000 euro/năm), cộng thêm khoản thưởng 500.000 USD nếu Partizan giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Có thể đoán chắc rằng khoản thưởng này không thoát khỏi tay Grant bởi Partizan đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại giải VĐQG Serbia khi đã bỏ xa đối thủ đứng thứ 2 là Sao đỏ Belgrade tới 10 điểm sau lượt đi (15 vòng).
Sự nghiệp HLV của Avram Grant khá hào hùng nhưng cũng nhiều cay đắng. Đáng kể nhất là thất bại của Chelsea tại Champions League năm 2008 trước M.U trên chấm luân lưu. Ông cũng tạo kỳ tích khi dẫn dắt Portsmouth lọt vào đến trận chung kết FA Cup năm 2010. Năm đó Portsmouth cũng bị xuống hạng, còn Grant từ chức để chuyển đến dẫn dắt West Ham. Ông bị West Ham sa thải hồi mùa Hè 2011 vì thành tích… xuống hạng. Với những thành tích như vậy, có thể coi Grant là HLV giỏi nhưng cũng có thể coi ông là người mang lại vận đen cho đội bóng nào mà ông dẫn dắt.
Khuôn mặt rầu rĩ, thành tích nửa vời, thua ở những giây phút quyết định, số phận Avram Garnt được so sánh với Steve McClaren, cựu HLV ĐTQG Anh với thất bại không tưởng tại vòng loại EURO 2008. McClaren cũng trải qua một thời gian thất nghiệp trước khi tìm đến với Twente tại Hà Lan là lập tức giúp CLB này vô địch giải VĐQG lần đầu tiên trong lịch sử. Biết đâu đấy, sự tái xuất của Avram Grant cũng sẽ làm hồi sinh một HLV tài ba nhưng… xui xẻo?
Bongdaplus.vn