
Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự kiện này. Nhiều người cho rằng, “King Eric” mơ mộng quá mức, tự cao tự đại. Nhưng cũng không ít NHM và giới cầu thủ cũng hết lòng ủng hộ ông. Việc làm của Cantona cho thấy, giới cầu thủ đâu chỉ biết chạy hùng hục trên sân, ăn chơi ngoài đời hay tạo scandal, thứ vốn xảy ra quá nhiều trong năm 2011.
Nhưng kệ ai nói gì, đúng hay sai. Việc Cantona ra tranh cử là chuyện có thật, hết sức nghiêm túc và thậm chí, cơ hội chiến thắng của “King Eric” là không nhỏ. Cả một chiến dịch khá rầm rộ đang được cựu ngôi sao của Man United xúc tiến. Ông đã gửi thư tới tất cả các thị trưởng thành phố tại Pháp và đang thu thập chữ ký của 500 quan chức đương nhiệm để đủ điều kiện trở thành một ƯCV chính thức.
Điều này rõ ràng không khó đối với người có tầm ảnh hưởng như Cantona. Trong quá khứ, không ít nhân vật “ngoại đạo” vẫn giành được thành công nhất định khi bước vào chính trường, như cựu danh thủ Pele, Socrates hay George Weah. Còn ở lĩnh vực điện ảnh, nam tài tử Arnold Schwarzenegger còn giữ chức thống đốc bang California tại Mỹ từ năm 2003, và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ.

Điều đó có nghĩa, danh tiếng ở các lĩnh vực giải trí hay xã hội cũng là một thứ vũ khí lợi hại để chinh phục “chính trường”. Cantona còn hội tụ cả bộ vũ khí kiểu này. Ông quá nổi tiếng ngay từ khi làm cầu thủ, đặc biệt trong khoảng thời gian khoác áo Man United. Sau khi giải nghệ, chàng cầu thủ cá tính mạnh mẽ này còn tham gia hàng loạt lĩnh vực “trái ngành” khác và đều thành công.
Cantona từng vào vai trong một loạt bộ phim tiếng tăm như “Looking for Eric” hay “Elizabeth” rồi lại đạo diễn bộ phim ngắn “Apporte-moi ton amour”. Cantona tham gia cả lĩnh vực âm nhạc và thời trang. Ông còn rất thành công với môn bóng đá bãi biển ở tư cách cầu thủ và HLV ĐTQG Pháp. Cantona là cầu thủ đa tài nhất và có ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực nhất trong lịch sử túc cầu.
Việc Cantona ra tranh cử tổng thống Pháp cũng không phải quyết định ngẫu hứng. Quan điểm chính trị của ông rất rõ ràng và mạnh mẽ. Ngày 7/12/2010, Cantona kêu gọi dân Pháp rút hết tiền ra khỏi ngân hàng, nhằm phản đối cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Lời kêu gọi này là tiền đề cho một chiến dịch đình đám trên mạng internet có tên “Bank Run” (Chạy trốn ngân hàng).
Chiến dịch tranh cử tổng thống hiện tại mới cho thấy tham vọng và khả năng chính trị của Cantona. Khẩu hiệu tranh cử của Cantona có tên: “Nhà ở cho người nghèo”. Theo thống kê, đang có 10 triệu người Pháp rất mong chờ “chính sách nhà ở” của Cantona và có thể bầu cho ông.
Đó không phải là lời hứa suông của Cantona. “Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Man United” là nhà bảo trợ chính của Quỹ từ thiện Abbe-Pierre Foundation từ nhiều năm qua. Đây là tổ chức giúp đỡ cải thiện điều kiện nhà ở tại Pháp, từng thu được 100.000 chữ ký ủng hộ trong một chiến dịch cuối năm ngoái.
Không ít chính trị gia cho rằng, Cantona quá ngông cuồng và cười mỉa ông. Cantona từng gây nhiều tai tiếng tiếng trong quá khứ. Ông từng nổi nóng trước tòa, rồi từ giã sự nghiệp ở tuổi 25 khi bị LĐBĐ Pháp treo giò dài hạn vì vụ ném bóng vào trọng tài. Tại Anh, Cantona có vô số hành động “phi thể thao”, nổi tiếng nhất là cú kung-fu vào một CĐV Crystal Palace năm 1995…
Chẳng nhẽ một cầu thủ như vậy lại là tổng thống Pháp trong tương lai? Nhưng, tổng thống cũng không cần phải giống “ông Bụt” hiền từ. Những hành động nóng nảy trong quá khứ của Catona vẫn có thể làm nên một chính khách quyết đoán, giàu cá tính và thành công trong tương lai.
Bongdaplus.vn