
UEFA Cup mùa 2000/01, K’lautern vượt qua hàng loạt đại gia để có mặt ở bán kết cùng Barca, Liverpool và Alaves. Ở tứ kết, K’lautern bất ngờ đánh bại PSV trong cả 2 lượt trận (tổng tỷ số 2-0) với đội hình gồm những hảo thủ một thời như Basler, Koch hay Djorkaeff. Mặc dù bị Alaves loại ở bán kết, nhưng chiến thắng trước PSV được đánh giá là 1 trong 10 kỳ tích của K’lautern trong vòng 10 năm qua. Thời gian đi qua, K’lautern không còn là đội bóng lớn như 10 năm trước, thậm chí có thể nói, họ đã trở thành một cái tên quá bình thường tại Bundesliga. Nhưng ít nhiều gì thì trận giao hữu với PSV đêm nay cũng gợi lại chút quá khứ. Hơn nữa, nó còn quyết định cả tương lai của K’lautern.
Kết thúc lượt đi Bundesliga mùa này ở vị trí thứ 16, chiếc ghế của HLV Marco Kurz đang lung lay dữ dội. Ông chính là người nhận được “tỷ lệ cược cho HLV bị sa thải” cao nhất Bundesliga. Đương nhiên, mục tiêu của Kurz và K’lautern sẽ là trụ hạng. Nhưng điều đó sẽ thực hiện thế nào khi mà lực lượng của họ quá mỏng, thiếu những cá nhân xuất sắc. Khi đồng ý bán đi cặp tiền đạo Lakic và Ilicevic, K’lautern trở nên khác hẳn, đặc biệt là hàng công. Sau 17 lượt đấu đầu tiên, K’lautern mới ghi được 13 bàn thắng, một hiệu số thấp quá sức tưởng tượng. Và Kurz đang tận dụng thời gian nghỉ Đông để xây dựng lại hàng công.
Phục vụ ý đồ của Kurz, BLĐ K’lautern đã thực hiện 2 thương vụ được đánh giá khá cao, đó là các tiền đạo Swierczok (mua từ Polonia Bytom) và đáng kể nhất là Jorgensen (mượn Leverkusen). Cũng có tin K’lautern đang muốn mua lại Lakic, người hiện thất sủng ở Wolfsburg. Đây không phải là những hợp đồng giá trị, nhưng nó tập trung đúng vào điểm yếu nhất của K’lautern.
PVS đang cố gắng bám đuổi AZ Alkmaar trong cuộc đua đến chức vô địch Hà Lan. Trong giai đoạn này, PSV cũng có được sự ổn định tốt với hàng công rất mạnh. Dù là giao hữu, nhưng PSV sẽ không nương tay để duy trì sự hưng phấn và tính liên tục trong cảm hứng chiến đấu trước khi giải VĐQG Hà Lan trở lại vào tuần tới. Không thể phủ nhận PSV mạnh hơn về mọi mặt, và lần đầu tiên gặp lại K’lautern kể từ thất bại năm 2001 sẽ là cuộc chơi của PSV.Kaiserslautern: Sippel, Amedick, Abel, Kirch, Shechter, Sahan, Petsos, Walch, Sukuta-Pasu, Swierczok, Jorgensen.
PSV: Tyton, Manolev, Bouma, Marcelo, Strootman, Toivonen, Matavz, Wijnaldum, Lens, Labyad, Willems.
Bạn chọn tỉ số nào?

DỰ ĐOÁN: 1-3
Bongdaplus.vn