
AZ Alkmaar vẫn đang hướng tới danh hiệu vô địch giải VĐQG Hà Lan, nhưng có vẻ như giai đoạn trước kỳ nghỉ Đông đã xuất hiện những trục trặc trong khả năng tấn công. Trong giai đoạn này, AZ đang nỗ lực cải thiện hàng công và Bremen là liều thuốc thử… tốt, đơn giản bởi đây là đội bóng có hàng thủ khá tệ và cũng đang lắp ghép hệ thống phòng ngự. Không chỉ là rắc rối với lực lượng hậu vệ quá mỏng, HLV Schaaf còn gặp vấn đề với chấn thương chưa lành của Naldo.
Thậm chí, cầu thủ này còn đang muốn trở lại Brazil ngay trong mùa Đông này. Naldo có thể coi là cầu thủ kinh nghiệm nhất ở hàng phòng ngự Bremen, có tố chất thủ lĩnh, nhưng phong độ và khả năng phối hợp với các cầu thủ trẻ lại là rào cản lớn.
Trên hàng công, Bremen vẫn chỉ dựa vào Pizarro mà chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu hơn để hỗ trợ tiền đạo này. Thực ra, Bremen có nhiều tiền vệ tấn công, trong đó đáng kể là Trinks, Ekici, Marin, Aaron Hunt, nhưng chưa ai đáp ứng được yêu cầu của một tiền vệ tổ chức và dẫn dắt thế trận. Càng đáng sợ hơn khi họ đều là những cá nhân độc lập, tách mình khỏi lối chơi tập thể. Khi đó, Bremen đang dần trở thành đội bóng của 11 con người, chứ không phải 11 người tạo nên đội bóng.
Có thể thấy Bremen đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Họ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng nhất trong mùa Đông này. Tuy nhiên, chính Bremen lại là CLB yên ắng nhất trên thị trường chuyển nhượng. Đã không mua được tân binh nào đáng kể, Bremen nhiều khả năng còn bán đi vài người (Naldo, Ekici, Borowski…). Những gì HLV Schaaf có thể làm bây giờ là xoay xở đủ kiểu để tìm kiếm một mô hình phù hợp nhất và tồn tại theo kiểu được chăng hay chớ. Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, Bremen rất có thể đối mặt nguy cơ sụp đổ ở lượt về Bundesliga.
Bremen đã từng gặp AZ Alkmaar tại UEFA Cup mùa 2006/07. Khi đó, đội bóng Đức không khó khăn để loại AZ khỏi cuộc chơi. Nhưng thời gian 4 năm qua đã có rất nhiều thay đổi. AZ đã trở thành một đại gia thực sự của Hà Lan, còn Bremen đang rơi vào khủng hoảng và chỉ thuộc hạng trung bình khá của Bundesliga. Một trận giao hữu cực kỳ quan trọng của cả hai với những mục đích riêng. Nhưng dù gì đi nữa, kết quả cũng phải phụ thuộc vào những gì họ đang có.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
AZ Alkmaar: Alvarado, Klavan, Poulsen, Moisander, Reijnen, Holman, Werbloom, Elm, Maher, Altidore, Benschop.
Werder Bremen: Wiese, Wolf, Ignjovski, Naldo, Bafrede, Schmitz, F.Kroos, Trinks, Ekici, Rosenberg, Pizarro.
DỰ ĐOÁN: 3-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn