
Các CLB có khoảng 1 tháng để bổ sung nhân sự trong giai đoạn giữa mùa. Tuy nhiên, quỹ thời gian này có phần eo hẹp, cộng thêm tình hình tài chính khó khăn của nhiều đội bóng khiến mục tiêu tìm kiếm những “món hàng” chất lượng trở nên khó khăn.
Trong hoàn cảnh ấy, mỗi quyết định chiêu mộ tân binh đi kèm với không ít rủi ro. Bởi, khi không có nhiều tiền để mua “hàng khủng”, cũng chẳng có khoảng thời gian đủ để đánh giá kĩ càng những “cánh chim lạ”, thì các vụ chuyển nhượng chẳng khác mấy những canh bạc.
Nên nhớ, môi trường bóng đá chuyên nghiệp không mấy khi tồn tại những “niềm vui bất ngờ”. Người ta vẫn bảo “tiền nào, của nấy” nên các bản hợp đồng ít giá trị thường đồng nghĩa kém hiệu quả.

Hồi đầu mùa, Thanh Hóa chiêu mộ Quốc Vượng, cầu thủ từng biến mất khỏi môi trường đỉnh cao trong một thời gian dài, và đặt niềm tin có phần thái quá vào khả năng đóng góp của anh. Hậu quả là sau nửa mùa giải gắn bó, Thanh Hóa đã muốn tống khứ Quốc Vượng và đôi bên thậm chí còn sắp vướng vào những tranh cãi liên quan đến bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2014. Một trường hợp khác là Việt Thắng, dù quá sớm để nói rằng Thanh Hóa sẽ lại đón nhận rủi ro trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo này từ B.BD. Nhưng từ sau bàn thắng trong trận ra mắt, màn trình diễn của Việt Thắng cứ ngày một nhạt dần.
Đại gia HN.T&T trước thềm V-League 2012 cũng vội vàng chiêu mộ chân sút Attram Kwame khi người cũ Antonio Tavares không trở lại Việt Nam đúng hẹn. Suốt thời gian ở HN.T&T, Kwame dường như chỉ “góp mặt cho vui” và không để lại bất cứ ấn tượng nào trước khi bị đẩy đi theo dạng cho mượn.
Một đội bóng có tiềm lực khác là SG.FC cũng đang vất vả tìm cách thanh lý một số gương mặt đã lỡ lấy về. Ví dụ tiêu biểu nhất là Lê Tostao. Nhiều lần tiền đạo gia nhập SG.FC hồi đầu mùa này được ưu tiên đưa vào đội hình chính với mục đích “chào hàng”, nhưng vì dáng vẻ nặng nề, thi đấu kém hiệu quả nên đến giờ Lê Tostao vẫn “tồn kho”.
Những tấm gương kể trên rõ ràng sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các CLB trước khi quyết định thực hiện một thương vụ chuyển nhượng nào đó. Rủi ro là rất lớn, sự lạc quan thái quá chẳng khác nào một sự tự sát.
Bongdaplus.vn