
Chẳng nói đâu xa, ở bóng đá nữ Việt Nam thi thoảng người ta mới thấy một cái tin kiểu như: Đào Thị Miện lên xe hoa, Ngọc Châm lấy chồng nhưng chẳng bỏ cuộc chơi, hoặc Quả bóng vàng Trần Thị Kim Hồng rạng rỡ bên người yêu… Tuy nhiên, những thông tin và hình ảnh như thế rất hiếm hoi, đồng thời rất nhiều ngôi sao bóng đá nữ một thời của Việt Nam đến giờ vẫn phòng không đơn bóng.
Tại sao lại thế nhỉ? Nếu hỏi thẳng các cô gái bóng đá, chắc chắn bạn sẽ nhận được cái lắc đầu từ chối, hoặc nhẹ nhàng hơn là ngượng ngùng cúi mặt để tránh phải trả lời cái thắc mắc cắc cớ và cũng đầy tế nhị kia. Thế nhưng chiều qua, lúc ngồi ở sân Hoa Lư xem 2 đội bóng đá nữ TPHCM và PP.Hà Nam tập, tình cờ tôi đã được nghe những lời “bình loạn” của các gã chơi bóng đá nghiệp dư đang chuẩn bị cho trận đấu của họ diễn ra ngay sau buổi tập của các cô gái bóng đá. Những lời nhận xét ấy nghe khá thô thiển, chẳng hạn: “Trời ơi, nhìn mấy đứa cầu thủ nữ… đẹp trai quá”, “Con gái mà phơi nắng đá đấm thế này, lâu ngày chắc biến thành… đàn ông ráo trọi”, “Nhìn mấy đứa cầu thủ nữ, nói thiệt tui chẳng chút cảm hứng nào cả”… Tuy nhiên, đấy cũng là một thực tế lý giải tại sao “chuyện chồng con luôn là vấn đề khó nói” của bóng đá nữ. Ngoài chuyện nhan sắc bị hao mòn vì thể thao, theo một số lý giải của của giới chuyên môn: trong môi trường tập thể và tập luyện nặng nhọc như bóng đá (và nhiều môn thể thao đối kháng khác) các VĐV nữ trở nên nam tính hơn.
Năm ngoái, một nữ tuyển thủ điền kinh từng gọi điện tâm sự với tôi lúc nửa đêm rồi bật khóc: “Anh ơi, bố mẹ cứ bắt em phải về quê lấy chồng, mà em như thế này thì làm sao lấy chồng hả anh? Nếu chiều theo ý bố mẹ thì làm sao có hạnh phúc được chứ?”. Những câu hỏi và tiếng khóc trong đêm của nữ VĐV điền kinh ấy cũng là nỗi niềm sâu kín của rất nhiều cô gái bóng đá trong hành trình đau đáu đi tìm hạnh phúc.
“Cứ hãy sống với niềm đam mê và hãy yêu với tất cả trái tim mình em nhé”, câu nói người viết từng dùng an ủi đứa em gái điền kinh tội nghiệp, và có lẽ đó cũng là sự sẻ chia với những nữ cầu thủ, khi mà “chuyện tình yêu (lẫn chồng con) khó nói lắm ai ơi”.
Bongdaplus.vn