
Chẳng phải ngẫu nhiên Cúp xe đạp truyền hình TPHCM lại chọn thành cổ Quảng Trị lại nơi xuất phát cho giải đấu ở tuổi 24 của mình. Đơn giản bởi năm nay vừa tròn 40 năm giải phóng Quảng Trị, một vùng đất nhiều đau thương, mất mát nhưng cũng rất oai hùng.

Đoàn đua đang chạy qua cầu Hiền Lương trong lộ trình chặng 2 Quảng Trị - Huế
40 năm giải phóng Quảng Trị và 33 năm ngày giải phóng đất nước, hôm qua (15/4), các thành viên của đoàn đua đi qua cầu Hiền Lương - cây cầu bắc ngang sông Bến Hải từng là nhân chứng lịch sử chia đôi đất nước, nay đã nối liền nhịp bờ vui của hai bờ Nam - Bắc. Hình ảnh đoàn đua qua qua cây cầu rợp đỏ sắc cờ trong buổi sáng bình minh, tự dưng thấy đẹp lạ lùng!

Các cua-ra chạy ngang qua Thành cổ Quảng Trị
Đã qua lâu rồi những ngày chia cắt, đã xa lắm rồi những mất mát đau thương. Đất nước ta nay liền một dải cũng như đang phát triển từng ngày. Hôm nay từng lớp cháu con gò mình trên những “con ngựa sắt” lướt trên những nẻo đường của đất nước, và để nhớ rằng đã có bao lớp thế hệ cha anh đã ngã xuống cho đất nước Việt Nam thống nhất hôm nay.

Đoàn đua tranh tài trên Đường Hồ Chí Minh
Hình ảnh ấy khiến chúng tôi lại nhớ đến 4 câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Lê Bá Dương khi đoàn đua đi qua chiếc cầu to lớn và đẹp đẽ bắc ngang sông Thạch Hãn, con sông lớn nhất của thành phố Quảng Trị:
Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.

Các tay đua được chào đón nồng nhiệt tại huyện Hải Lăng
Hôm nay (16/4), đoàn đua đã kết thúc chặng 3 đua vòng quanh thành phố Huế. Sau 3 chặng đấu, tay đua Định Quốc Việt (Vinamit TPHCM) đang tạm giữ Áo vàng chung cuộc và đội Vinamit TPHCM đang đứng đầu nội dung đồng đội.

Các tay đến Huế và đang đua trên cầu Trường Tiền

Các tay đua cán đích quyết liệt.

Các tay đua cán đích quyết liệt.
Bongdaplus.vn