
7 điểm không phải là khoảng cách quá lớn, nhưng nhìn V.HP trong chặng đường qua thì khó có thể tin nổi đội bóng này sẽ nở nụ cười cuối mùa.
Qua hơn một nửa mùa giải, người xem đã “điểm” V.HP cho suất xuống hạng thứ nhất. Như vậy, “tử thần” vẫn còn gọi thêm một cái tên nữa. Một số đội như N.SG, K.KH, và V.NB cũng đang trong vòng vây của cuộc chiến ở nhóm dưới. Tuy nhiên, lực có, tiền không thiếu nên bộ ba ấy sẽ biết cách vượt qua số phận ở thời điểm quyết định.
Xem ra, 1 trong 2 đội bóng ĐBSCL là CS.ĐT và K.KG là có nguy cơ nhận vé xuống hạng còn lại cao nhất. Lợi thế trong cuộc đua song mã ấy đang tạm thời thuộc về K.KG. Không chỉ xếp trên đối thủ, đoàn quân của ông Lai Hồng Vân đang thể hiện tinh thần và sức sống mãnh liệt hơn. Hơn nữa, K.KG đã bổ sung được những ngoại binh có chất lượng ở lượt về. Đáng kể nhất là Giovanni khi tiền vệ này đã ghi 1 bàn thắng và thể hiện là nhà tổ chức tấn công tài ba ở khu vực giữa sân.
Trong lúc đó, CS.ĐT đang dần mất phương hướng sau 9 trận liên tiếp không thể thắng. Chuỗi trận đấu kém cỏi ấy đã khiến cho những đôi chân của các học trò ông Trang Văn Thành ngày càng nặng như đeo chì mỗi khi ra sân. Hơn nữa, bài toán ngoại binh đang khiến cho đội chủ sân Cao Lãnh đau đầu khi chưa tìm được người để thay thế tiền đạo Devon và trung vệ Sydney đang ngày càng xuống phong độ thảm hại.
Nhìn một cách tổng thể, K.KG đang tỏ ra chiếm ưu thế hơn so với CS.ĐT trong cuộc chiến chạy trốn suất xuống hạng còn lại. Thế nên, với cái đà này mà ở cuối mùa, CS.ĐT dắt tay V.HP xuống hạng cũng không phải là chuyện to tát.
Bongdaplus.vn