
Tất cả những gì Montpellier hướng tới là một điểm trên sân của Auxerre để chắc chắn đăng quang ngôi vô địch Ligue 1 2011/12. Do đó, đây là một trong những trận cầu được chờ đợi nhất vòng 38.
Vẫn còn một khả năng (dù rất nhỏ) Montpellier không thể trở thành nhà vua mới của bóng đá Pháp: thầy trò HLV Rene Girard thất trận trước Auxerre, còn PSG thắng trên sân Lorient trong loạt trận cuối cùng của Ligue 1. Trong lịch sử, Montpellier từng một lần hạ gục Auxerre tại Abbe-Deschamps. Rạng sáng mai, Montpellier không cần tới kỳ tích ấy. Họ chỉ cần thi đấu thật cống hiến là có thể ra về với 1 điểm trong tay cùng… chức vô địch Ligue 1 mùa này.
Cho chuyến làm khách này, HLV Girard tung ra sân đội hình mạnh nhất, ngoại trừ Belhanda lãnh án treo giò. Sự thận trọng không cho phép Montpellier chơi theo sơ đồ 4-3-3 quen thuộc trước các đội bóng yếu hơn. Ngược lại, đội chủ sân La Mosson sẽ triển khai lối chơi 4-2-3-1 để kiểm soát bóng chắc chắn bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công chớp nhoáng. Bên cạnh đó, tiền đạo Giroud cũng khát khao xuyên thủng lưới Auxerre để có thể vượt qua Nene ở cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 mùa này.
Montpellier chỉ còn cách lịch sử 90 phút ở phía trước. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của thầy trò HLV Girard trong suốt cả một hành trình dài. Không phải là đội xuất sắc nhất, nhưng Montpellier ổn định nhất, hiệu quả nhất và luôn biết mình biết người.
THÔNG TIN XUNG QUANH
3/4 lần đụng độ gần nhất giữa Auxerre và Montpellier khép lại với tổng bàn thắng chia hết cho 2. 8 trận vừa qua của chủ nhà Auxerre tại Abbe-Deschamps cũng có kết cục tương tự.
5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đều có ít nhất 1 bàn trong 15 phút cuối trận. Montpellier ghi được tối thiểu 1 bàn từ phút 75-90 ở 4/6 trận gần nhất của họ.
Montpellier không thắng trên sân khách nếu bị thủng lưới trước ở 8 trận gần đây (4 hòa, 4 bại).
Thành tích sân nhà của Auxerre mùa này rất kém khi chỉ thắng 6, thua 6, hòa 6 sau 18 trận.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Auxerre: Sorin; Rivieyran, Boly, Grichting, Hengbart; E.Cisse, Ndinga; Chafni, Kapo, Contout; Oliech.
Montpellier: Jourdren; Bocaly, Yanga-Mbiwa, Hilton, Jeunechamp; Saihi, Estrada; S.Camara, Cabella, Utaka; Giroud.
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

DỰ ĐOÁN: 2-2
Bongdaplus.vn