
K.Kiên Giang 2-0 N.Sài Gòn: Vỡ òa niềm vui trụ hạng
Trong không khí hừng hực ấy, người ta lại thấy rõ một điều rằng, thầy trò HLV Lai Hồng Vân mới là đội chịu nhiều áp lực chứ chẳng phải đội khách đến từ TP.HCM. Sự căng thẳng khiến các cầu thủ chủ nhà dù cầm bóng nhiều nhưng hầu hết những cú dứt điểm hoặc là không chuẩn xác, hoặc là quá hiền nên thủ môn Santos dễ dàng cản phá.
Cục diện trận đấu thay đổi ở hiệp 2. Phút 60, trong một pha va chạm trong vòng cấm địa, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m và cầu thủ cao kều Dyon mở tỷ số trong tiếng reo hò trên khán đài. 10 phút sau, Oseni khiến sân Rạch Giá rung chuyển như động đất khi nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà, trong khi trên sân loa phóng thanh cũng thông báo CS.Đồng Tháp đang dẫn ngược Thanh Hóa 3-2.
Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, khán đài duy nhất của sân Rạch Giá như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Dưới sân, thầy trò HLV Lai Hồng Vân ôm chầm lấy nhau vui sướng vừa cười, vừa gào như điên. Nhìn cảnh ấy, người ta cứ tưởng K.KG đang là đội bóng vô địch V-League.
Trò chuyện cùng chúng tôi, giọng HLV Lai Hồng Vân lạc đi trong cảm xúc: “Trời ơi, mừng quá. Chắc vỡ tim mà chết mất. Trước trận đấu này tôi căng thẳng lắm, các cầu thủ cũng thế. Mừng là cả đội đã vượt qua trạng thái ấy để giành trận thắng này. Cám ơn mọi người đã ủng hộ K.KG!”.
BÀN THẮNG
- K.KG: Dyon (60’, pen), Oseni (70’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
K.KG: Quốc Việt; Hải Thịnh, Tấn Đức, Hendricks, Duy An; Vũ Dương, Viết Đàn (Văn Cường, 78’), Minh Trung (Quang Minh, 60’), Trần Kiên; Dyron (Giovanni, 64’), Oseni.
N.SG: Santos (Quốc Cường, 73); Long Giang, Vincent, Việt Cường, Cao Thiện; Minh Triết, Duy Khanh, Aniekan (Được Em, 81’), Tài Em, Kiên Trung; Plaza.