
HLV, cầu thủ HN.T&T xin lỗi người hâm mộ
>>
>>
“Xin lỗi tất cả anh em fan, toàn bộ cầu thủ đá trong sân không hề được biết thông tin Đà Nẵng thắng Ninh Bình, đến khi hết trận mới được biết. Quá buồn nhưng mong mọi người thông cảm, thật sự, anh em HN.T&T đã đá hết mình để mong vô địch… Xin lỗi anh em nhé”, hậu vệ Quốc Long của HN.T&T đã viết trên facebook cá nhân của mình như vậy.
Thật vậy, HN.T&T vào TP.HCM để làm khách của SG.XT trong tâm trạng rất nặng nề và nguy cơ mất ngôi đầu bảng là rất cao. Vào trận đấu, họ cũng không may mắn khi Gonzalo bị chấn thương từ khi khởi động, phải ra nghỉ ở hiệp 2. Hồng Sơn và Duy Nam cũng bị đau đến không thể thi đấu nổi. Cuối trận, Văn Quyết lại bị thẻ đỏ. Một trận đấu rất đen đủi của HN.T&T.
Mặt khác, các trụ cột của HN.T&T cũng bị bào mòn thể lực trong suốt cả mùa giải nên không còn đủ sức để đứng vững trên sân, trước những đợt tấn công tầng tầng, lớp lớp của SG.XT vốn sở hữu rất nhiều ngoại binh hay. Đến một cầu thủ khỏe như Samson cũng nằm sân vì kiệt sức thì HN.T&T không thể mạo hiểm tấn công.
HLV Phan Thanh Hùng cũng tỏ ra rất buồn và dành lời xin lỗi các CĐV đội nhà bởi “Hơn ai hết, chúng tôi muốn vô địch nhưng lực bất tòng tâm. Xin các CĐV hiểu và chia sẻ toàn đội trong giây phút đau khổ này”.
Trong khi đó, trên diễn đàn CĐV của HN.T&T, một người đã chia sẻ: “Theo mình nghĩ toàn đội HN T&T hôm nay thi đấu như vậy là thành công rồi. Đá với 1 UCV cho chức vô địch lại làm khách nữa nên 1 chiến thắng trước SGXT là hơi khó! Tiếc là trên sân nhà không giành được điểm trước Khánh Hòa , HAGL...”.