
>>>
Đó là tình huống diễn ra ở phút 42. Trong một pha hãm thành SG.XT, Gonzalo tung cú sút như búa bổ ngay trong vòng cấm đưa bóng chạm tay tiền vệ Moses. Các cầu thủ HN.T&T ra hiệu cho trọng tài là tiền vệ của SG.XT đã đụng tay vào bóng. Nhưng trọng tài Nguyễn Văn Hiếu vẫn “lạnh lùng” cho trận đấu tiếp tục. HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, tình huống này là Moses đã để bóng chạm tay khi cánh tay dăng ra chứ không khép. Và nếu không chạm tay của tiền vệ SG.XT, thì bóng đã đi thẳng vào lưới là HN.T&T đã có bàn thắng mở tỷ số.
Về thẻ đỏ của Văn Quyết ở phút 88, HLV Phan Thanh Hùng cũng không hài lòng với quyết định của trọng tài chính khi rút thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ số 10 ở HN.T&T bởi Vua áo đen cho rằng, Văn Quyết ăn vạ. Ông bày tỏ: “Rõ ràng là Văn Quyết đã chạm bóng và cầu thủ của SG.XT đã tác động, khiến Văn Quyết ngã. Tình huống ấy là 1 quả phạt trực tiếp cho HN.T&T chứ Văn Quyết không xứng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân”.
Nhìn toàn cục, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, không hẳn những sai sót ấy mà HN.T&T mất chức vô địch. HLV trưởng ĐTQG tỏ ra tiếc rẻ khi đoàn quân của ông đã đánh mất những điểm số hết sức vô lối trước những đối thủ dưới cơ hơn nhiều trên sân nhà: “Nếu chúng tôi kiếm được 6 điểm trong các trận đấu với các đội bóng yếu hơn như HAGL, V.NB hay K.KH trên sân nhà thì tình cảnh đâu đến nỗi phải gắng sức đến trận cuối”. Trong 3 trận đấu đó, HN.T&T chỉ duy nhất bỏ túi 1 điểm khi bị K.KH cầm chân với tỷ số 1-1. Còn lại, đội bóng Thủ đô đã thất thủ trước V.NB với tỷ số 2-3 và thua HAGL với tỷ số 1-3.
Chia điểm với SG.XT trong trận cuối cùng, HN.T&T chỉ cán đích ở vị trí thứ nhì. Đây là một kết quả thực sự không đem đến cảm giác hài lòng cho HLV Phan Thanh Hùng. Tuy nhiên, phía trước HN.T&T còn mặt trận cúp QG nữa để “gỡ gạc”. Ở trận bán kết vào cuối tuần tới, đội bóng Thủ đô sẽ tiếp SHB.ĐN trên sân nhà.