
SG. XT: Nước mắt tại thiên đường
Nhưng, tại thiên đường bóng đá ở sân Thống Nhất, không có những nụ cười hạnh phúc. Nó chỉ có sự tiếc nuối và cả cả những giọt nước mắt. Nước mắt của những người đã nhìn thấy cúp vô địch nhưng không thể chạm tay vào nó, dù chỉ là một tích tắc.
Và, sự đặc biệt của bóng đá chính là ở chỗ, nếu bạn không biết giữ cơ hội thật chặt, nó sẽ bay mất. Trớ trêu hơn, nó sẽ đến đậu ở cửa nhà người khác, biến họ trở thành những người hùng bất đắc dĩ.
Chiều qua, SHB.ĐN trở thành gã thợ lão luyện. Họ biết nhân cơ hội hai “con hổ” SG.XT và HN.T&T đả nhau trọng thương để vượt lên thâu tóm chiến lợi phẩm cao quý nhất: chiếc cúp vô địch.
Có thể nói, việc SHB.ĐN lên ngôi ở V-League 2012 là sự kiện đặc biệt và bất ngờ nhất trong nhiều năm qua. Một đội bóng lạnh lùng chen ngang vào cuộc đua ồn ào, tốn giấy mực của SG.XT và HN.T&T. Một đội bóng tưởng chừng ít cơ hội nhất lại biết chớp lấy thời cơ để ghi tên mình vào lịch sử.
SHB.ĐN đăng quang ngôi vô địch, HN.T&T và SHB.ĐN giành những thứ hạng tiếp theo. Sẽ có nhiều điều để nói về chức vô địch của đội bóng bên bờ sông Hàn cũng như sự tiếc nuối dành cho hai đội bóng đã ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng nói cho cùng, nước mắt chỉ khiến người ta cảm thông phần nào với nỗi đau của người thua cuộc, còn chân lý bao giờ cũng thuộc về người chiến thắng.