
K.Khánh Hòa bây giờ có số ngoại binh ra sân xấp xỉ B.BD, SG.XT - 2 đại gia ở V-League. Cả Lê Văn Tân (Jonathan) lẫn Lê Văn Phú (Issifu) đều có thời gian gắn bó rất lâu với K.KH. Họ có mặt trong hành trình thăng hạng của K.KH ở mùa giải 2005 và ở lại cho đến thời điểm hiện tại. Trong trào lưu xin nhập tịch ngoại binh, K.KH cũng nhanh chóng đề nghị nhập tịch bộ đôi Jonathan và Issifu ngay từ mùa 2010.
Đầu tiên việc nhập tịch bị đình lại nên đã có thời gian K.KH cảm thấy nản lòng và cho Hà Nội ACB mượn Jonathan thi đấu ở mùa giải 2011. Ở Thủ đô, Jonathan đã có quốc tịch Việt Nam và chơi khá ấn tượng.
Việc Văn Tân tái hồi K.KH mang lại sự kỳ vọng lớn. Tiếc rằng đến giờ đóng góp của anh lại không nhiều khi phong độ giảm sút thê thảm. Điểm mạnh là sức bền tốc độ cũng trôi tuột nên đôi khi Văn Tân thi đấu chẳng khác gì nội binh, thậm chí thua cầu thủ nội về mặt kỹ thuật. 18 lượt trận trôi qua, dù thường xuyên có tên trong danh sách thi đấu chính thức, nhưng cầu thủ gốc Ghana chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng.
Đến giữa mùa giải năm nay, K.KH lại có thêm suất nội binh nhập tịch khi trung vệ Issifu có tên mới Văn Phú. Tưởng chừng điều đó sẽ giúp BHL K.KH rộng đường tính toán hơn ở hàng công. Tuy thế, 7 trận tính từ thời điểm Văn Tân được vào sân đá như một nội binh, K.KH vẫn để lọt lưới 11 lần, chỉ ghi được 8 bàn, và đang lún sâu vào khu vực nguy hiểm.
Trong thế cùng lực kiệt người ta lại nhớ đến việc bộ đôi ngoại binh nhập tịch này có mặt gần như tất cả các trận mùa này của K.KH. Họ mới 27-28 tuổi, độ tuổi còn cống hiến được nhiều nhưng vì sao lại càng lúc càng xuống dốc? Câu hỏi nhức nhối ấy vẫn đang làm đau đầu những nhà chuyên môn ở đội bóng phố Biển.
Bongdaplus.vn