
Cái tên ấy nêu lên có lẽ NHM đất Cảng buồn lắm, bởi Vicem Hải Phòng đang là ứng viên sáng giá nhất, thậm chí là chắc chắn, cho vé rớt hạng đầu tiên. Chỉ mới 2 mùa giải, kể từ ngày thầy trò HLV Vương Tiến Dũng và người Hải Phòng giơ cao chiếc cúp mô hình và chiếc băng rôn “V.Hải Phòng mới đúng là đội vô địch” như một cách “sân si” với nhà vô địch Hà Nội T&T hồi năm 2010, có ai ngờ V.HP giờ lại không lối thoát và gần như giơ tay xin hàng số phận. Đau!
Có một điều khá đặc biệt là ở nhóm đầu và nhóm cuối (trừ V.HP), 3 ứng viên liền kề của nhóm vô địch và nhóm tránh suất rớt hạng đều cách nhau vỏn vẹn 1 điểm.
Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành là 3 cái tên ở vị trí đầu bảng có số điểm thứ tự 33, 32, 31. Vì vậy đến sau vòng 18, nhưng chẳng ai dám chắc trong 3 cái tên ấy, đâu sẽ là đội giương cao chiếc cúp vô địch vào cuối mùa, đồng thời nó khiến cho cuộc tranh chấp càng trở nên quyết liệt và có nhiều bất ngờ vào phút chót. Thế mới hiểu cái sự tiếc nuối của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng của HN.T&T, đang nắm lợi thế khi có khoảng cách khá xa với các đối thủ, nhưng chỉ 2 trận thua liên tiếp vừa qua khiến khả năng vô địch của họ bị đe dọa nghiêm trọng.
Tương tự như thế, 3 cái tên nằm ở vị trí từ 11 đến 13 trong BXH là V.Ninh Bình, K.Kiên Giang, K.Khánh Hòa cũng chỉ chênh nhau đúng 1 điểm (21, 20, 19), khiến cho cuộc đua trụ hạng nhiều khả năng quyết liệt đến phút cuối cùng, và những cú bứt tốc đã bắt đầu diễn ra từ sau vòng 18. Hồi cuối tuần, chỉ cần 1 trận thắng là CS.ĐT và V.Ninh Bình đã có thể tạm thở phào và mở ra những hy vọng, trong lúc K.KG và K.KH sẽ phải tranh “chung kết ngược” đầy quyết liệt vào những ngày tới khi không tìm được 3 điểm ở vòng 18.
Bứt tốc, nhưng chỉ một cú rớt dốc là khả năng phải làm lại từ đầu!
Bongdaplus.vn