
Khi Đình Tùng chia tay Thanh Hóa để về đầu quân cho V.HP, NHM xứ Thanh không khỏi âu lo với câu hỏi: “Ai sẽ là người mặc vừa chiếc áo của Tùng “con” để lại ở sân Thanh Hóa?” Nỗi lo đó không hề là viển vông bởi các lứa trẻ của Thanh Hóa rất hiếm những gương mặt triển vọng, đủ sức làm quên đi Đình Tùng. Đặc biệt, niềm hy vọng lớn nhất là Lê Quốc Phương thời điểm đầu mùa 2012 bất ngờ bị vỡ xương mắt cá, và phải bó bột. Nhưng đến bây giờ, Thanh Hóa đã có thể thở phào khi Quốc Phương, sau thời gian dài phải rời xa sân cỏ, đã tỏa sáng, đủ sức làm lay động những người yêu bóng đá đẹp.
Thể hình hạn chế (chỉ cao 1,63m), Quốc Phương yếu thế trong các pha tranh chấp tay đôi, nhưng bù lại tiền vệ sinh năm 1991 này luôn khiến các hàng thủ phải dè chừng bởi khả năng bứt tốc ở phạm vi ngắn, xử lý bóng tinh tế và đặc biệt những cú dứt điểm hóc hiểm. Mùa giải này, Quốc Phương nổi lên như một hiện tượng thú vị tại V-League bởi anh thường xuyên làm NHM bất ngờ từ các pha dứt điểm của mình. Chẳng hạn như trong trận gặp CS.ĐT, Phương tung cú sút trái phá từ cự ly hơn 20m làm bó tay thủ môn Bửu Ngọc. Và mới nhất vào chiều Chủ nhật vừa rồi, Quốc Phương lại tạo dấu ấn trong trận thắng của Thanh Hóa trước HA.GL với cú bắt vô-lê tuyệt đẹp. Điều thú vị là ngay lập tức, trang TVGolo.com đã bình chọn bàn thắng của Quốc Phương là một trong những bàn thắng đẹp nhất của bóng đá thế giới tuần vừa qua.
Mọi thứ với Quốc Phương giờ mới bắt đầu, và với ĐT U22 Việt Nam, tiền vệ này đang là ngòi nổ nguy hiểm bên cánh trái.
Bongdaplus.vn