
Ở Khánh Hòa có một câu chuyện về cách dụng nhân. Vòng 10 V-League, K.KH đấu với HN.T&T, lúc đang ngon trớn, bỗng nhiên Tấn Tài bị thay ra (phút 66). Tiền vệ này đã trút cơn giận dữ vào chiếc túi của đồng đội và cánh cửa trong phòng thay đồ. Chuyện không có gì nếu K.KH không bị HN.T&T gỡ hòa chỉ vài phút sau đó.
Vì cái tội “quậy” trên, Tấn Tài đã phải làm khán giả trong trận K.KH thua đau 0-1 trước Thanh Hóa tại vòng 11. Cái án cho Tài, thứ nhất là để khẳng định ở K.KH không có ai là số 1. Thứ hai, để răn đe những “mầm loạn” đang nảy sinh trong lòng đội bóng.
Có người nói vui, bóng đá K.KH rất thích dùng biện pháp dụng nhân và trị nhân theo kiểu “cây gậy và củ cà rốt”. Ở đó, để đạt được mục tiêu, người ta không chỉ biết dùng củ cà rốt, những lời ngọt ngào đối với những người ngoan mà còn có cả cây gậy, cú đấm thôi sơn với những kẻ “ưa phản biện” hoặc thích cứng đầu.
Thì đấy, năm ngoái, sau vòng 15 khi K.KH bết bát, chiến dịch “bàn tay sắt” đã được ban bố. Những người được coi là có vấn đề như Quốc Vinh đã bị “trảm”. Ngọc Điểu bị đẩy xuống đội trẻ, Đức Nghĩa suýt cũng trở thành món hàng cần thanh lí. Lạ ở chỗ, khi K.KH lâm thế đường cùng, Điểu và Nghĩa đã được vời trở lại và chơi rất hay. Sau đó, K.KH trụ hạng ngoạn mục.
Chiều nay, người ta đồ rằng, Tấn Tài sẽ ra sân, vì K.KH cần anh, vì cái chiêu thức rất cũ sau đấm sẽ là… xoa, bởi nếu chỉ biết dùng “gậy” mà thiếu “củ cà rốt”, biết đẩy xuống ao mà không kéo “cu Tèo” lên thì e chừng đội bóng sẽ loạn.
Cổ nhân từng dạy “dụng nhân như dụng mộc”, ý nói không có người nào là vô dụng, chỉ cần sử dụng đúng người đúng việc thì sẽ phát huy hiệu quả con người đó. Bởi vậy, đừng vội chê người này người nọ vô dụng mà hãy trách mình không biết sử dụng người. Và bây giờ, K.KH phải chứng tỏ rằng họ thuộc lòng những bài học về dụng nhân và đủ bản lĩnh để khuất phục những ngôi sao cá tính nhất.
Vì cái tội “quậy” trên, Tấn Tài đã phải làm khán giả trong trận K.KH thua đau 0-1 trước Thanh Hóa tại vòng 11. Cái án cho Tài, thứ nhất là để khẳng định ở K.KH không có ai là số 1. Thứ hai, để răn đe những “mầm loạn” đang nảy sinh trong lòng đội bóng.
Có người nói vui, bóng đá K.KH rất thích dùng biện pháp dụng nhân và trị nhân theo kiểu “cây gậy và củ cà rốt”. Ở đó, để đạt được mục tiêu, người ta không chỉ biết dùng củ cà rốt, những lời ngọt ngào đối với những người ngoan mà còn có cả cây gậy, cú đấm thôi sơn với những kẻ “ưa phản biện” hoặc thích cứng đầu.
Thì đấy, năm ngoái, sau vòng 15 khi K.KH bết bát, chiến dịch “bàn tay sắt” đã được ban bố. Những người được coi là có vấn đề như Quốc Vinh đã bị “trảm”. Ngọc Điểu bị đẩy xuống đội trẻ, Đức Nghĩa suýt cũng trở thành món hàng cần thanh lí. Lạ ở chỗ, khi K.KH lâm thế đường cùng, Điểu và Nghĩa đã được vời trở lại và chơi rất hay. Sau đó, K.KH trụ hạng ngoạn mục.
Chiều nay, người ta đồ rằng, Tấn Tài sẽ ra sân, vì K.KH cần anh, vì cái chiêu thức rất cũ sau đấm sẽ là… xoa, bởi nếu chỉ biết dùng “gậy” mà thiếu “củ cà rốt”, biết đẩy xuống ao mà không kéo “cu Tèo” lên thì e chừng đội bóng sẽ loạn.
Cổ nhân từng dạy “dụng nhân như dụng mộc”, ý nói không có người nào là vô dụng, chỉ cần sử dụng đúng người đúng việc thì sẽ phát huy hiệu quả con người đó. Bởi vậy, đừng vội chê người này người nọ vô dụng mà hãy trách mình không biết sử dụng người. Và bây giờ, K.KH phải chứng tỏ rằng họ thuộc lòng những bài học về dụng nhân và đủ bản lĩnh để khuất phục những ngôi sao cá tính nhất.
Bongdaplus.vn