
Cả chủ lẫn khách đều đang ở trạng thái “con tim đã vui trở lại”. Theo đó, N.SG vừa có trận hòa 1-1 với CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy cách đây vài ngày để leo lên vị trí thứ 8 trên BXH. Trong lúc K.KG vừa có được 3 điểm trước “đối thủ cùng khó” V.Hải Phòng ở vòng 11 và điều này giúp thầy trò HLV Lai Hồng Vân giải tỏa được rất nhiều áp lực, cũng như phá bỏ cái dớp sau một loạt trận từ hòa đến thua để tự tin hơn cho chặng đường vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước.
Chuẩn bị cho trận đấu với N.SG, thầy trò HLV Lai Hồng Vân chỉ vừa di chuyển lên TP.HCM vào sáng qua (29/3) và có 1 buổi tập làm quen với mặt sân Thống Nhất vào buổi chiều cùng ngày. Trong cuộc đối đầu này, K.KG tiếp tục vắng át chủ bài Oseni vì thẻ đỏ, trong lúc “gà son” Trịnh Hoài Nam - người ghi bàn thắng duy nhất cho K.KG trong trận gặp V.HP - cũng ngồi trên khán đài vì lý do tương tự. Dù đội hình đã mỏng lại còn sứt mẻ như thế, nhưng tinh thần của các cầu thủ đến từ ĐBSCL vẫn đang bừng bừng khí thế.
Nếu so “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” chủ nhà N.SG đều hơn hẳn đối thủ, dù họ vẫn chưa thể tung ra sân tiền đạo đắt giá Quang Hải vì chấn thương. Tuy nhiên, với một lực lượng có phong độ và thể lực phập phù cùng hàng công vốn thuộc dạng “chân gỗ”, NHM Sài Gòn lo ngại đội bóng của họ sẽ gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ của K.KG. Đơn giản với đội hình “mỏng và mẻ”, HLV Lai Hồng Vân nhiều khả năng sẽ cho các học trò chơi tử thủ, đồng thời sẽ tận dụng sự “say mồi” của chủ nhà để phản công nhanh. Vậy nhưng, K.KG cũng có một điểm yếu khá giống N.SG là hàng công của họ cũng… cùn không kém.
Chiều nay, người ta còn nhìn thấy thêm một áp lực nữa cho chủ nhà N.SG, và điều đó đến từ khán đài. Vòng 11, đồng hương Sài Gòn FC của họ đã tạo nên một kỷ lục với gần 20.000 khán giả có mặt trên khán đài, và điều ấy chắc chắn sẽ khiến những người làm bóng đá ở N.SG phải suy nghĩ. Chỉ cần nửa mùa có mặt ở V-League, SG.FC đã có thể làm sống dậy khán đài sân Thống Nhất, trong lúc đã 3 mùa giải trôi qua, N.SG vẫn mãi đi tìm tình yêu nơi CĐV Sài Gòn. Vì thế, áp lực phải thắng e đang đè nặng lên đôi chân các cầu thủ chủ nhà.
Chuẩn bị cho trận đấu với N.SG, thầy trò HLV Lai Hồng Vân chỉ vừa di chuyển lên TP.HCM vào sáng qua (29/3) và có 1 buổi tập làm quen với mặt sân Thống Nhất vào buổi chiều cùng ngày. Trong cuộc đối đầu này, K.KG tiếp tục vắng át chủ bài Oseni vì thẻ đỏ, trong lúc “gà son” Trịnh Hoài Nam - người ghi bàn thắng duy nhất cho K.KG trong trận gặp V.HP - cũng ngồi trên khán đài vì lý do tương tự. Dù đội hình đã mỏng lại còn sứt mẻ như thế, nhưng tinh thần của các cầu thủ đến từ ĐBSCL vẫn đang bừng bừng khí thế.
Nếu so “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” chủ nhà N.SG đều hơn hẳn đối thủ, dù họ vẫn chưa thể tung ra sân tiền đạo đắt giá Quang Hải vì chấn thương. Tuy nhiên, với một lực lượng có phong độ và thể lực phập phù cùng hàng công vốn thuộc dạng “chân gỗ”, NHM Sài Gòn lo ngại đội bóng của họ sẽ gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ của K.KG. Đơn giản với đội hình “mỏng và mẻ”, HLV Lai Hồng Vân nhiều khả năng sẽ cho các học trò chơi tử thủ, đồng thời sẽ tận dụng sự “say mồi” của chủ nhà để phản công nhanh. Vậy nhưng, K.KG cũng có một điểm yếu khá giống N.SG là hàng công của họ cũng… cùn không kém.
Chiều nay, người ta còn nhìn thấy thêm một áp lực nữa cho chủ nhà N.SG, và điều đó đến từ khán đài. Vòng 11, đồng hương Sài Gòn FC của họ đã tạo nên một kỷ lục với gần 20.000 khán giả có mặt trên khán đài, và điều ấy chắc chắn sẽ khiến những người làm bóng đá ở N.SG phải suy nghĩ. Chỉ cần nửa mùa có mặt ở V-League, SG.FC đã có thể làm sống dậy khán đài sân Thống Nhất, trong lúc đã 3 mùa giải trôi qua, N.SG vẫn mãi đi tìm tình yêu nơi CĐV Sài Gòn. Vì thế, áp lực phải thắng e đang đè nặng lên đôi chân các cầu thủ chủ nhà.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
N.SG: Santos, Duy Khanh, Long Giang, Fonseca, Việt Cường, Bossou, Được Em, Minh Triết, Văn Nghĩa, Aniekan, Quang Hướng.
K.KG: Quốc Việt, Duy An, Văn Cường, Hendrich, Tấn Đức, Viết Đàn, Vũ Dương, Quang Huy, Minh Trung, Friday, Akindele.
DỰ ĐOÁN: 1-0

Bongdaplus.vn