Một trận thắng trên sân Ninh Bình chưa phải là đã cởi bỏ được toàn bộ áp lực. Hiện tại lãnh đạo đội bóng và BHL đang đau đầu với bài toán lực lượng. Đào tạo được một cầu thủ giỏi đã khó, để giữ chân họ còn khó hơn.
Có đến 6 cầu thủ SLNA sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay là Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Quang Tình, Ngọc Anh và Đình Đồng. Tất cả đều là cầu thủ chất lượng và đang là những trụ cột ở SLNA.
Có thể nói SLNA là đội giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá VN, có lẽ chỉ sau Thể Công, đặc biệt là trong khâu đào tạo trẻ. Từ đây, rất nhiều cầu thủ đã làm nên tên tuổi trên đấu trường trong nước và khu vực.
Phần lớn cầu thủ SLNA bây giờ là người địa phương, sinh ra, lớn lên trên quê hương giàu truyền thống và được tắm mình trong dòng sông Lam thân thuộc, được vẫy vùng thi thố tài năng trong một môi trường bóng đá mà ở đó, từ các vị lãnh đạo tỉnh cho đến mỗi người dân đều là CĐV cuồng nhiệt, có một tình yêu đặc biệt với đội bóng và xem cái tên SLNA như một biểu tượng... thì chắc chắn không một cầu thủ nào muốn ra đi.

Nhưng sự đời “cơm áo không đùa với khách thơ”. Tuổi nghề của cầu thủ vốn ngắn ngủi, họ còn phải lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Trong môi trường làm bóng đá chạy theo thành tích, các ông bầu sẵn sàng bỏ nhiều tiền để lôi kéo cầu thủ giỏi thì việc giữ được họ ở lại một đội nhà nghèo như SLNA là một vấn đề nan giải.
Để giữ chân số cầu thủ trụ cột nói trên, đòi hỏi nỗ lực rất nhiều từ lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ, ban lãnh đạo đội bóng và Hội CĐV. Trăm sự cũng tại cái chữ nghèo. Nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á không phải là đơn vị mạnh về tài chính như các ông bầu còn lại. Bản thân doanh nghiệp này hiểu được cái tên SLNA có vị trí như thế nào trong lòng người hâm mộ xứ Nghệ nên đã không gắn tên doanh nghiệp vào tên đội, đó là một hành động tôn trọng truyền thống của đội bóng.
Đất Nghệ vốn cằn cỗi khắc nghiệt, người nghệ vì nghèo khó nên rắn rỏi, bản lĩnh và có ước mơ vươn cao bay xa và rất nhiều người đã thành danh nơi đất khách... nhưng đó là trong những lĩnh vực khác, còn bóng đá có đặc thù riêng. Một số cầu thủ ra đi theo tiếng gọi đồng tiền đã phải lận đận trên con đường mưu sinh ở các đội bóng khác và nhận được thái độ ghẻ lạnh, thậm chí thù địch khi trở về quê hương.
Như trường hợp một tiền đạo hàng đầu xứng đáng được đứng vào hàng ngũ những cầu thủ tiêu biểu của đội bóng từ khi thành lập nhưng đã bị nhiều CĐV gạt ra khỏi danh sách vì bị cho là “thằng mất gốc”. Với một cầu thủ, không gì bằng thi đấu cho đội bóng quê hương, đặc biệt với một CLB giàu truyền thống và có những CĐV tuyệt vời như SLNA.
Dưới góc độ của một người hâm mộ, chúng tôi hy vọng các bên sẽ tìm được giải pháp tối ưu để giữ chân được các cầu thủ trụ cột và tìm kiếm thêm nhiều tài năng bổ sung cho giai đoạn 2 của mùa giải. Nhưng đó là chuyện của tương lai, chuyện của lãnh đạo và cầu thủ, còn lúc này, CĐV chúng ta hãy cứ luôn thể hiện tình yêu và luôn đồng hành với đội bóng thân yêu. Các chàng trai xứ Nghệ, các bạn hãy luôn thi đấu với sức mạnh tinh thần của những chiến binh quả cảm.
Nguyễn Đăng Khoa
(Phòng 309, Khu tập thể GV trường THPT Nguyễn Huệ, 247B, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An. E-mail: [email protected])
Thethaovanhoa.vn