
Tiền vệ Phạm Nguyên Sa: “Tôi vẫn là người học việc”
Nghe đến đây, chúng tôi hiểu được ý của Nguyên Sa là anh không muốn lên báo, không muốn khoe việc được gọi vào ĐTQG. Thay vào đó, anh muốn thể hiện ở những buổi tập chăm chỉ, hay những giây phút được đưa vào sân thi đấu. Vượt lên tất cả, Nguyên Sa muốn chứng minh cho mọi người thấy, HLV Phan Thanh Hùng không đặt niềm tin nhầm chỗ vào anh.
Như lời Nguyên Sa nói, sự thực đã có những hoài nghi xung quanh việc HLV Phan Thanh Hùng gọi anh, một học trò cũ ở U21 Đà Nẵng, lên tập trung ĐTQG. Hơn thế nữa, dù chơi khá thành công trong màu áo SHB.ĐN mùa vừa qua, nhưng Nguyên Sa không được giới chuyên môn đánh giá cao bằng những cựu binh có thâm niên ăn cơm Tuyển trước đó…
Bây giờ thì những hoài nghi về cái gọi là được “ưu ái” đã không còn. Thì đấy, 144 phút đá chính trong 2 trận giao hữu, cùng lối chơi hiện đại, Nguyên Sa đã trở thành một trong những phát hiện thú vị nhất trong đợt tập trung ĐTQG lần này.
Một vị trí chắc chắn trong màu áo đội tuyển đang chờ đợi Nguyên Sa, nếu anh tiếp tục thể hiện được phong độ như 144 phút vừa qua.
Mong rằng với thái độ “đi học việc” của mình, Nguyên Sa sẽ còn tiến bộ và khẳng định được vị trí của mình ở Tuyển!