
TỔNG HỢP: 10 sự kiện KHÔNG THỂ bỏ qua ngày 16/9
Đội chủ sân Bernabeu đã có bản hợp đồng mới đầu tiên cho mùa giải năm sau, đó là tiền vệ mới 18 tuổi Josip Radosevic từ câu lạc bộ Croatia, Hadjuk Split. Cầu thủ được ví như “Xabi Alonso mới” này sẽ gia nhập sân Bernabeu từ mùa sau, nhưng mức phí chuyển nhượng không được đôi bên tiết lộ.

Chỉ vừa mới trở lại đội hình Barca, trung vệ Carles Puyol lại đối mặt nguy cơ nghỉ thêm 6 tuần vì chấn thương đầu gối. Thủ quân của Barca đá chính trong trận đấu thắng Getafe 4-1 sáng nay với một chiếc mặt nạ bảo vệ xương gò má bị vỡ. Song anh không có cơ hội chơi hết trận bởi bị chấn thương đầu gối và theo thông tin mới nhất anh sẽ phải nghỉ thi đấu tới 6 tuần.
Kênh phát thanh Cadena Ser cho hay, hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha đang cân nhắc nhảy vào cuộc đua tranh chữ ký Kevin Strootman của PSV. Tiền vệ 22 tuổi được đánh giá rất có tiềm năng và là tương lai của bóng đá Hà Lan. Anh hiện cũng đang là một thành viên của đội bóng áo da cam.

Liverpool và Tottenham đang cạnh tranh để có được tài năng trẻ Ander Herrera của Athletic Bilbao. Tiền vệ trụ cột của đội tuyển U21 Tây Ban Nha vô địch giải U21 châu Âu 2011 hiện đang bị “trói” bởi một điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 36 triệu euro. Tuy nhiên, theo báo chí nước này, anh có thể ra đi với mức giá từ 15 đến 20 triệu euro.
Tiền đạo Claudio Pizarro của Bayern Munich đã san bằng kỷ lục cầu thủ nước ngoài ra sân thi đấu nhiều nhất trong lịch sử Bundesliga. Chân sút 33 tuổi người Peru vào sân ở phút 89 của trận Bayern thắng Mainz 3-1 trên sân nhà tối qua và đây là trận đấu thứ 336 của anh tại Bundesliga đồng thời trở thành cầu thủ nước ngoài chơi nhiều trận nhất tại giải đấu này.
Với cú đúp đóng góp vào, Messi đã có 61 bàn thắng trong năm 2012, vượt qua kỷ lục cũ 60 bàn của năm 2010. Chi tiết hơn, Messi đã ghi 52 bàn cho gã khổng lồ xứ Catalunya và 9 bàn cho đội tuyển Argentina. Hai năm trước, số lần lập công cho Barca của anh là 58 và 2 bàn còn lại là trong màu áo Albiceleste.

Andrea Ranocchia
Nhằm tăng cường cho hàng phòng ngự, Man United đang rất quan tâm hai trung vệ hiện thi đấu tại Serie A là Angelo Ogbonna và Andre Ranocchia. Tuy nhiên, có rất ít khả năng Man United sẽ vung tiền mua cả Ranocchia lẫn Ogbonna. Sir Alex Ferguson sẽ phải đưa ra quyết định chọn một trong hai gương mặt này. Màn trình diễn của ai xuất sắc hơn trong trận Torino - Inter đêm nay sẽ góp phần giúp HLV người Scotland tìm ra câu trả lời.
Jose Mourinho tự tin trước cuộc đón tiếp Man City tại Bernabeu, thế nhưng Roberto Mancini cũng tự tin chẳng kém khi tuyên bố sẵn sàng hạ bệ Real. HLV Jose Mourinho của Real Madrid là người bắn phát pháo đầu tiên khi cho rằng tiền bạc sẽ không thể giúp Man City nhưng Manini đáp lễ khi cho rằng ở thời điểm này, Man City đã có thể sánh ngang nếu không muốn nói là mạnh hơn cả chính Real.
Việc đầu tư vào Kagawa đã cho thấy những hiệu quả thương mại đầu tiên. Hôm qua, M.U chính thức công bố hợp đồng tài trợ mới với hãng cơ khí Yanmar, nhà sản xuất động cơ thuyền buồm lớn nhất thế giới, đến từ Nhật Bản.
10.
Trong trận đấu với Wigan (M.U thắng 4-0), Kagawa không vào sân một phút nào. Tuy nhiên, tân binh người Nhật của "Quỷ đỏ" vẫn tỏ ra rất phấn khích với chiến thắng này, và quyết định chia sẻ nó với Buttner, một trong những người hùng của trận đấu, theo cách "đặc biệt": Cả hai cùng giơ ngón tay "thối" trong phòng thay đồ của Old Trafford.