
Indonesia 0-0 Việt Nam: Tiếc nuối những cơ hội
Hẳn nhiên, sau 2 trận đấu, hệ thống thi đấu của ĐTVN đã có sự ổn định, bất chấp sự thay đổi tới 7 cầu thủ so với trận gặp Malaysia. Đấy là những thành công, dấu ấn không thể phủ nhận của ĐTVN dưới thời HLV Phan Thanh Hùng.
Trong một trận đấu mà tỷ số hòa 0-0 không làm hài lòng cả hai đội thì mỗi bên đều bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Với những người yêu ĐTVN, đó là sự tiếc nuối bởi các chàng trai của chúng ta đã không thể tận dụng những thời cơ vàng để kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng nữa. Cụ thể, ở tình huống phản công ở phút 62, Vũ Phong chuyền bóng cực kỳ thông minh, loại hoàn toàn hàng thủ đối phương. Thành Lương làm động tác qua trung vệ cuối cùng của Indonesia rồi dứt điểm chệch cột dọc bằng chân không thuận.
Nếu Thành Lương tỉnh táo hơn trong pha bóng này, thì chỉ cần một cú chuyền sệt cắt ngang khung thành là sẽ đặt đồng đội Tấn Tài vào thế đối mặt với khung thành trống. Nhưng tiếc là sau khi dứt điểm hỏng ăn, Thành Lương mới nhận ra đồng đội đang tiếc ngẩn ngơ cạnh đó. Cái thiếu để biến tình huống này trở nên hoàn hảo là khả năng quan sát của Thành Lương và sự liên lạc của Tấn Tài với đồng đội.
Phút 85, một pha phản công mẫu mực của ĐTVN khi Quang Hải nhận và dốc bóng rất nhanh bên cánh phải, đồng thời 4 cầu thủ khác của ĐTVN lao như tên bắn về phía khung thành đối phương. Trọng Hoàng nhận bóng trong vòng cấm ở thế đối mặt với thủ môn Indonesia nhưng lại dứt điểm lệch khung thành. Phía ngoài, HLV Phan Thanh Hùng ôm đầu tiếc nuối bởi cơ hội quá ngon ăn bị bỏ lỡ.
Sau 2 chuyến làm khách trên sân của 2 đội bóng có thành tích tốt nhất ĐNÁ trong những năm qua, cả ở cấp ĐTQG lẫn U23, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã thành công mỹ mãn khi ghi được 2 bàn thắng, không thủng lưới bàn nào và đánh bại Malaysia - ĐKVĐ AFF Suzuki Cup và SEA Games. Những rõ ràng, sau cả hai trận đó, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của chúng ta còn chưa tốt và đây chính là điều thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cần phải cải thiện trong thời gian tới để niềm vui thêm trọn vẹn.