
Trận chiến trên sân Gelora Bung Karno-Nhìn lại sau 4 năm
Ở trận đấu trước đó 4 năm cũng trên sân Gelora Bung Karno, HLV Calisto đã rất vất vả trong thời gian chuẩn bị. Ông đối mặt với một loạt những ca chấn thương hoặc xin chia tay đội tuyển. Ông hai lần thuyết phục Huy Hoàng nhưng anh nhất quyết xin nghỉ. Ông đành phải choHồng Sơn, Đức Dương, Đình Phước, Anh Đức, Vũ Phong ra về vì lý do chấn thương. Ông không thể có sự phục vụ của các cầu thủ xứ Nghệ như Công Vinh, Văn Bình và Trọng Hoàng vì những lý do cá nhân.
Tình hình ĐTVN khi ấy có nhiều khó khăn và trong giai đoạn chuẩn bị trước khi đi Indonesia, ông Calisto buộc phải “khai phá” với những cái tên mới trong đó có Hoàng Lâm, Thanh Sang, Thành Lương, Anh Tuấn, Phước Tứ. 4 năm qua, trong số những cái tên này có những người đã thực sự đổi đời từ lần tập trung đội tuyển ấy và có những người đã chỉm nghỉm. Dẫu sao đó cũng là câu chuyện bình thường trong bóng đá. Chỉ có điều đáng chú ý nhất đó là sau 4 năm khi ông Calisto ra đi rồi nhưng những giá trị mà ông để lại vẫn đang được giữ nguyên dưới thời HLV Thanh Hùng.
Đó là lối chơi tiqui-taka? Đó là bộ khung với những con người đã có mặt trong ngày đầu tập trung của ĐTQG cách đây 4 năm là Quang Hải, Thành Lương, Văn Phong, Văn Biển…?
Không. Điều đó quan trọng nhưng sẽ không quan trọng bằng tinh thần và thái độ của cầu thủ mỗi khi được gọi lên ĐTQG. Người ta cần nhớ lại thời điểm trước khi ông Calisto nắm đội, nhiều cầu thủ vẫn hay ỏng eo, thậm chí còn tìm cách trốn để khỏi tập trung đội Tuyển.
Với nhãn quan quản lý xuất sắc và sự linh hoạt trong từng tình huống cụ thể ông từng bước thay đổi. Ông mạnh dạn chọn người mới, sẵn sàng thử nghiệm, thậm chí chấp nhận thua, đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận. Chính vị HLV người Bồ Đào Nha đã góp công rất lớn vào việc cải thiện tinh thần và thái độ lên tập trung ĐTQG.
Không thể phủ nhận cái tài, khả năng tập hợp của HLV Phan Thanh Hùng ở thời điểm hiện tại nhưng cũng cần phải nói rằng vị HLV người Đà Nẵng đã thừa hưởng được mốt số điểm cốt lõi trong cách xây dựng đội Tuyển từ HLV Calisto.
Ông Hùng đưa ra một đội hình hoàn toàn mới so với trận đấu gặp Malaysia trước đó. Một cách thử nghiệm và để tìm ra những mẫu số chung cho trận đánh cuối năm. Đó cũng là cái cách mà ông Calisto đã từng làm dù rằng thời điểm năm 2008, ông Calisto vấp phải nhiều khó khăn hơn khi con đường xây dựng đội tuyển theo một phong cách chơi mới, tận dụng tối đa những phẩm chất kỹ thuật và năng lực của cầu thủ Việt Nam còn nhận nhiều ánh mắt nghi ngờ.
Người khai phá luôn rất quan trọng. Và nhìn lại hành trình của BĐVN qua 4 năm qua, người ta vẫn phải ghi nhận: ông Calisto chính là người đã đóng dấu ấn lớn vào sự phát triển của ĐTVN. Từ cách chơi, con người, cho đến tinh thần đội tuyển. Chính những người dường như bất hợp tác với ông nhất, đã được cảm hoá để sau này lại rất nhiệt tình có mặt trên đội tuyển. Đến thời HLV Phan Thanh Hùng thì cầu thủ hiếm khi từ chối, thậm chí có người còn đóng tiền gần 500 triệu chỉ để giải quyết dứt điểm bất đồng ở cấp CLB để lên khoác áo ĐTQG.
Nhìn lại sau 4 năm, từ trận thua Indonesia 0-1 hôm 11/6/2008 đến trận hoà không bàn thắng với cùng đối thủ hôm nay đó là cách kế thừa và phát huy những giá trị mà người tiền nhiệm gầy dựng. Điều đó không bó gọn trong kết quả, lối chơi hay con người hiện tại. Kiên định với những giá trị đã được khẳng định. Biết rút ra bài học từ thất bại lẫn thành công sẽ tạo ra sự bền vững, lâu dài.