
ĐT Việt Nam: Văn hóa trong phòng thay đồ
Như sau buổi tập đầu tiên ở Indonesia vừa qua, các cầu thủ Việt Nam làm cho bể bơi của khách sạn đầy ắp tiếng cười khi họ bơi lội rồi “đánh hội đồng” một ai đó.
Những buổi sinh hoạt cũng diễn ra rất vui vẻ, đầm ấm, câu chuyện chủ yếu là về sự nghiệp, gia đình hay là chỉ cho nhau cách hoàn thiện bài tập, phương pháp chữa chấn thương. Trong đợt tập trung lần này, có 3 cầu thủ được tổ chức sinh nhật ngay tại đội là Thành Lương, Việt Thắng và Minh Đức. Mỗi người đảm nhận một việc như đặt bánh, châm nến, mua hoa hoặc mỗi nhóm lại có những phần quà tặng đồng đội trước khi hòa chung lời ca của bài “Happy birthday to you” thật vui.
HLV Phan Thanh Hùng cũng rất thông minh trong xử lý tình huống để tăng thêm tính minh bạch trong cách quản quân. Trận đá với Malaysia, không cầu thủ HN.T&T nào có tên trong đội hình xuất phát, kẻ cả Văn Quyết lẫn thủ môn Hồng Sơn. Chỉ bằng một quyết định như thế, thầy Hùng truyền đi được hai thông điệp quan trọng. Thứ nhất, các cầu thủ HN.T&T rất hiểu hệ thống thi đấu của HLV Phan Thanh Hùng, nhưng nếu thể lực không đảm bảo hoặc chưa phù hợp với đối thủ hay các cầu thủ khác có phong độ cao hơn, họ sẽ phải dự bị. Thứ hai, với những cầu thủ khác, chỉ cần tập luyện chăm chỉ, phong độ cao, khát khao cháy bỏng, họ sẽ là kép chính.
“Ở đội tuyển bây giờ, các cầu thủ đều cạnh tranh một cách công bằng, ai có phong độ cao hơn, hợp với ý đồ HLV trưởng hơn sẽ được thi đấu. Đôi khi, cầu thủ phải hiểu, dự bị đôi khi cũng là đóng góp và khi phải dự bị, mình phải phấn đấu nhiều hơn để được đá chính. Đây là điều khác biệt lớn nhất ở ĐTVN lần này so với những lần trước tôi từng tham gia. Tôi coi đó là văn hóa của đội tuyển”, hậu vệ Văn Biển, người không được thi đấu phút nào trong trận gặp Malaysia tâm sự với chúng tôi.