
Trước giải đấu, HLV Piyakul của Thái Lan đã cho biết AFF Cup 2012 chính là cơ hội để đội tuyển Thái Lan kiểm tra và đánh giá thực lực vì họ đang trong quá trình trẻ hóa khi đôn một số cầu thủ từ đội U19 lên vì Thái Lan không còn giải VĐQG nữ. Tuy nhiên, thực tế trận đấu đã cho thấy, Thái Lan vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu của khu vực.
Trước một Malaysia khá “cứng cựa” về thể lực và kỹ thuật, nhưng các cô gái Thái vẫn không mấy khó khăn để cuốn đối thủ theo lối chơi của họ để rồi giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-0, với bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của đội trưởng Junpen Seesraum, và sau đó là các bàn thắng của Nisa Romyen (phút 35), Wilaiporn (73’), Chidtawan (80’).
Đáng nói là đội tuyển Malaysia đã có cơ hội để rút ngắn tỷ số khi được hưởng quả phạt đền 11m ở phút 90+3, tiếc là cầu thủ Lovelytha lại sút trúng ngay chân thủ môn dội ra.
Sau trận thắng này, không khó để nhận định Thái Lan sẽ là đội bóng đứng đầu bảng B và là một trong những đối thủ cạnh tranh ngôi đầu cùng với tuyển Việt Nam và Myanmar.