
BÌNH LOẠN: Nghe khẩu khí, luận anh hùng
Tóm lại, một NHM thường chưa bao giờ nghe đến những cái tên vừa nêu. Nói về bóng đá Serbia, trước tiên người ta sẽ phải kể ngay Red Star Belgrade hoặc Partizan Belgrade - hai đội đã chia nhau 22 chức VĐQG trong 23 mùa bóng, kể từ lần gần đây nhất đội Vojvodina đăng quang.
Tuyên bố của HLV Vignjevic sau khi nhậm chức HLV trưởng Vojvodina: “Tôi sẽ bảo các cầu thủ thay đổi cả cách chơi bóng lẫn cách suy nghĩ. Tôi muốn họ nghĩ xa hơn thay vì chỉ biết hướng đến chiến thắng”.
“Nghe khẩu khí, luận anh hùng”. Nhìn vào cách Vojdona sa thải HLV, và nghe những gì HLV mới tuyên bố, chúng ta hiểu thêm vì sao danh tiếng của CLB ấy không vượt ra ngoài phạm vi Serbia, hoặc HLV ấy bất quá chỉ được mời huấn luyện ở Canada hoặc đảo Síp. Họ nói rất hay, yêu cầu rất cao, nhưng họ không hiểu rằng môn bóng đá hay ở chỗ không phải cứ có lực lượng đủ mạnh để thắng thì sẽ chiến thắng, muốn chơi đẹp thì sẽ chơi đẹp. Họ cũng chưa chắc đã hiểu rằng việc sa thải HLV trưởng “vì chỉ thắng 1-0” là thái độ hết sức xem thường đối phương, một điều tối kỵ trong bóng đá đỉnh cao.
Bản thân những Vojvodina, Pantelic hoặc Vignjevic thì chẳng đáng để giới hâm mộ trung lập và giới quan sát phải lưu ý. Điều đáng lưu ý ở đây là khi một đội như vậy mà lại dẫn đầu giải VĐQG Serbia, thì nền bóng đá danh tiếng này hẳn đang sa sút. Red Star Belgrade hoặc Partizan đâu rồi?