Ở cái tuổi “gần đất xa trời” rồi (sinh năm 1931), thế mà “sói già” Mario  Zagallo vẫn đụng phải một đám cướp dữ dằn. Vì sao “sói già” Zagallo lại  hóa thành “cừu non” trong tay đám lục lâm thảo khấu?
Một vụ cướp táo tợn
Ở Brazil, Zagallo thuộc dạng “cây cao bóng cả”. Chẳng gì cựu HLV trưởng  ĐT Brazil năm nay đã bước sang tuổi 80. “Sói già” Zagallo còn được biết  đến với kỳ tích là người đầu tiên giành 4 danh hiệu VĐ World Cup với tư  cách là cầu thủ (1958, 62), HLV (1970) và trợ lý HLV  (1994). Nói dông  dài thế để thấy, Zagallo cũng là nhân vật có tầm cỡ trong làng bóng đá  Brazil.
Nhưng, rất đáng tiếc, Zagallo mới đây đã rơi vào tay một đám cướp có vũ  khí tại Botafogo, Rio de Janeiro. Chiếc xe chở gia đình Zagallo đang  chạy bon bon trên đường, thì bất thình một chiếc xe khác phóng vọt lên.  Chưa kịp định thần, gia đình Zagallo đã phát hoảng khi chiếc xe kia cố  ép bằng được xe của gia đình họ vào lề đường. Và rồi, nhảy ào ào từ  chiếc xe kia là 4 gã dữ dằn, súng ngắn lăm lăm trên tay. Thôi chết, đụng  cướp rồi!
Chẳng vội vàng, bốn tên cướp kia  lừ lừ tiến lại chiếc xe chở gia đình  Zagallo. Thoạt đầu, bọn chúng định đánh phủ đầu nạn nhân rồi “luộc” luôn  con xe đắt tiền. Song khi lôi từng người ra khỏi xe, một tên trong bọn  chúng bỗng ớ người ra. Té ra, nạn nhân rơi vào tay bọn chúng chính là  huyền thoại Zagallo. Ngưỡng mộ là một chuyện nhưng cướp thì vẫn phải  cướp. Thế là, cả đám đè ngửa bố con nhà Zagallo rồi lục soát, lấy đi dây  chuyền, đồng hồ đeo tay, ví đựng tiền… Bọn chúng chỉ không thèm đụng  tới bà vợ già nua của Zagallo mà thôi. Bất lực nhìn bọn chúng ngang  nhiên cướp bóc táo tợn, Zagallo đã phải ngậm đắng nuốt cay. Nỗi uất ức  của Zagallo còn dâng trào hơn nữa khi địa điểm xảy ra vụ cướp nằm không  xa trụ sở CLB Botafogo mà ông có thời gian dài thi đấu.
Cảnh sát vào cuộc
Vụ cướp nhằm vào Mario Zagallo gây rúng động làng bóng đá Brazil. Người  hâm mộ thì bàn tán xôn xao, còn cảnh sát thì đang phải huy động tối đa  lực lượng truy tìm thủ phạm. Theo thanh tra Daniela Terra, đây là nhóm  tội phạm hoạt động liều lĩnh, hết sức manh động: “Danh sách một số đối  tượng tình nghi hiện tại đã được đưa vào tầm ngắm”.

 
Thực ra, chuyện cánh cầu thủ, HLV tại Brazil đụng phải cướp không còn là  chuyện xưa nay hiếm nữa. Tương tự như “sói già” Zagallo, cựu chân sút  Flamengo, Romario từng bị một nhóm cướp xài “hàng nóng” chặn lại tại khu  vực Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Biết thừa Romario là ai nhưng đám  cướp vẫn đạp anh ra khỏi xe, rồi phóng vụt đi. Nhìn rộng ra, người ta  không khỏi ái ngại trước tình trạng cánh “giày đinh áo số” gặp họa vì  cướp. Mới đây thôi, cựu hậu vệ Mexico, Ignacio Flores Ocaranza đã bị bắn  chết tại một trạm đổ xăng ven đường.         
		














