![]()  | 
        
| HLV Sergio Batista đã bị sa thải sau thành tích kém cỏi của đội tuyển Argentina tại Copa America 2011 | 
Sau kỷ nguyên mang tên Marcelo Bielsa, chiếc ghế HLV ở đội tuyển  Argentina đã trở thành một chén rượu độc. Nguyên nhân đơn giản là khi  ông Bielsa ra đi cách nay 7 năm, bóng đá xứ tango chưa tới mức bị gọi là  suy tàn với ngôi á quân Copa America 2004. Thế nhưng kể từ đó, không  HLV nào của đội tuyển Argentina trụ được quá một kỳ World Cup. Ông Jose  Pekerman chỉ tại vị được 2 năm (2004-2006) rồi nhường chỗ cho HLV Alfio  Basile. Ông này cũng chỉ làm việc trong 2 năm (2006-2008) rồi nhường ghế  cho Diego Maradona. “Cậu bé vàng” cũng chỉ giữ ghế được 2 năm  (2008-2010) rồi lại phải lui về phía sau. HLV Sergio Batista còn tệ hơn  nữa khi ông cầm quân chỉ vừa tròn một năm là phải ra đi.
 Một kết cục tất yếu
Tuy nhiên, quyết định được LĐBĐ Argentina (AFA) công bố vào hôm thứ Hai  (giờ Argentina) khó có thể khiến ai bất ngờ. Bởi thất bại tại Copa  America 2011 là điều khó có thể chấp nhận nổi. Được chơi trên sân nhà,  lại có cả tá siêu sao như Carlos Tevez, Sergio Aguero, Angel Di Maria,  Javier Mascherano và nổi bật nhất là Lionel Messi - Quả bóng Vàng FIFA,  nhưng đội tuyển của ông Batista chỉ đủ sức vượt qua được vòng bảng  rồi... chấm hết!
Bên cạnh đó, sự thể hiện của đội chủ nhà Giải vô địch Nam Mỹ lần này rất  đáng thất vọng. Suốt giải, họ chỉ tìm được một chiến thắng khi đá bại  Costa Rica - đối thủ chỉ đưa đội hình hai đến Argentina sau khi bị loại  sớm ở Cúp Vàng CONCACAF. Ở các trận còn lại, Argentina tỏ ra bế tắc và  rời rạc trước các đội bóng yếu của khu vực Nam Mỹ, nên đành hòa Bolivia  1-1 và Colombia 0-0 trước lúc bị Uruguay loại ở tứ kết bằng loạt thi đá  11m. Phong độ kém cỏi của Argentina thật ra không khó lý giải: ông  Batista còn quá non về chiến thuật và chưa có đủ uy tín để kết hợp các  siêu sao lại thành một khối thống nhất.
Vì vậy, AFA đã không tìm được lý do xác đáng để giữ ông Batista ở lại.  Sau cuộc họp hồi đầu tuần này, Ernesto Cherquis Bialo - người phát ngôn  của AFA - khẳng định: “Batista không còn làm HLV đội tuyển quốc gia”.
 
 Ly rượu vẫn còn độc
Giờ đây, khi ông Batista đã ra đi, điều mà mọi người quan tâm nhất là ai  sẽ trở thành HLV mới của đội tuyển Argentina? Cherquis Bialo cho biết  điều đó sẽ được quyết định chỉ trong vòng một tuần. Và dĩ nhiên, người  có tiếng nói quyết định trong vụ này phải là Chủ tịch AFA Julio  Grondona. Ông này cũng chính là người đã tạo áp lực để AFA bổ nhiệm hai  HLV Maradona và Batista.
Thế nhưng, như thành thông lệ, giới truyền thông lại làm chuyện “trong  nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” khi khẳng định AFA đang cân nhắc giữa 3  ứng viên Alejandro Sabella, Gerardo Martino và Carlos Bianchi. Tuy  nhiên, ông Martino - HLV người Argentina của đội tuyển Paraguay - đã  tuyên bố là ông chưa có ý định dẫn dắt đội bóng quê hương. Nếu xét kỹ,  đây là một quyết định khôn ngoan bởi HLV Martino thành công với Paraguay  là do ông chọn lối chơi thận trọng. Còn ở thời buổi này, muốn thành  công bằng lối đá tấn công đẹp mắt quả là điều quá khó. Tuy nhiên, người  hâm mộ Argentina không nghĩ nhiều như vậy. Cách nghĩ “hồn nhiên” ấy đã  trở thành ly rượu độc khiến các đời HLV đội tuyển Argentina như  Pekerman, Basile, Maradona và Batista đều không trụ được lâu.
Sau khi ông Martino tuyên bố rút lui, hai ông Sabella và Bianchi sẽ  “tranh” nhau quyền kế nhiệm HLV Batista. Thế nhưng, với ly rượu độc mà  AFA đang chuẩn bị giao ra, thật khó hình dung một trong hai HLV này sẽ  đáp ứng được sự kỳ vọng. Nguyên nhân phần nào còn do cả hai đều chẳng  khác gì người tiền nhiệm: họ đều chưa có kinh nghiệm dẫn dắt, mà chỉ mới  hành nghề ở cấp CLB. Dù đều là HLV, nhưng công việc ở ĐTQG so với CLB  rõ ràng không như nhau: thành công ở CLB không đảm bảo điều tương tự ở  ĐTQG, và ngược lại. Nói cách khác, Argentina lại sắp có thêm một HLV  phải thân bại, danh liệt vì đội tuyển quốc gia của họ.
		















