Một trận đấu đáng được chờ đợi nhưng không vì thế mà đôi bên sử dụng lực lượng mạnh nhất. HLV Guardiola vẫn để các trụ cột Valdes, Abidal, Keita, Busquets, Iniesta, Villa hay Pedro đá chính nhưng có đưa thêm Thiago, Fontas, Jonathan vào đội hình xuất phát.
Nani đã có trận đấu cực hay, ngoài ghi bàn, anh còn khiến hàng thủ Barca phải rối loạn
Về phía M.U, Sir Alex cũng chỉ giữ lại Evra, Vidic, Rafael, Rooney, Nani... và trao cơ hội cho thủ thành tân binh David de Gea, Cleverly, Young hay chân sút trẻ Danny Welbeck.
Trận đấu ở Wasington đã diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc bởi hai đội đã quá hiểu nhau và không cần phải thăm dò thêm nữa. Cơ hội đầu tiên của trận đấu đến ở phút thứ 10 sau một pha phối hợp khá hay của M.U. Nani – Anderson – Rafael - Rooney phối hợp nhuyễn bên hành lang phải. Bóng tới chân Nani, tiền vệ người Bồ Đào Nha có pha căng ngang hiểm cho Rooney băng vào dứt diểm nhưng tiếc là cú sút của tiền đạo người Anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Tuy nhiên các CĐV của Quỷ đỏ chẳng phải chờ đợi lâu. Phút 23, Welbeck dũng mãnh đột phá, sau đó anh chuyền ngược cho Nani băng lên, xỏ háng thủ thành Valdes mở tỷ số 1-0 cho các nhà ĐKVĐ nước Anh.
Trong 45 phút đầu tiên, hàng tiền vệ của Barca dưới sự dẫn dắt của Iniesta và Thiago Alcatara đều thi đấu không tốt, họ gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai lối chơi bởi sự cơ động và áp sát quá nhanh của các tiền vệ Cleverly, Anderson hay Young của Man United.
Sau giờ nghỉ, Sir Alex có 2 thay đổi cùng lúc khi đưa Owen và Smalling vào thay cho Rooney và Evra.
Cũng như hiệp 1, M.U tiếp tục có nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Phút 64, Welbeck thoát xuống đối mặt với Valdes. Tiếc là ở cú sút của tiền đạo mang áo số 19 này lại không thể thắng được Valdes và ngay sau đó Nani lao vào đá bồi lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
Hai phút sau, Barcelona đáp trả bằng tình huống phối hợp rất đúng chất tiki - taka. Iniesta vẩy bóng điệu nghệ tạo điều kiện cho Thiago băng xuống đối mặt với De Gea, nhưng quyết định dứt điểm góc hẹp của tiền vệ số 4 này đã không thể đưa được bóng vào lưới.
Tới phút 70 lại là Thiago lập công cân bằng tỷ số 1-1 cho Barcelona. Có bóng trong chân, Thiago tự tin đột phá và bất ngờ dứt điểm như nã đại bác vào thẳng góc cao khiến thủ thành De Gea chôn chân chịu thua.
Một trận đấu không tốt của Barca (áo đen) và họ xứng đáng nhận thất bại
Dẫu vậy, đó cũng là tất cả những gì mà Barca làm được trong trận này bởi sau khi bị gỡ hòa đúng 5 phút, Man United lại vươn lễn dẫn trước. Từ đường chuyền hỏng của cầu thủ Barca, bóng tới chân Cleverly, anh chọc khe cho Owen băng xuống đối mặt với Valdes. Và kỹ năng săn bàn thiện nghệ, Owen không cho Valdes có cơ hội cản phá bởi cú bấm bóng điệu nghệ và quá khó của anh. 2-1 cho Quỷ đỏ.
Bị dẫn bàn, Barca buộc phải dâng cao tấn công nhưng trong một ngày không Messi, các phương án tấn công của đội bóng xứ Catalonia đều bị hóa giải dễ dàng. Bên ngoài đường pitch, HLV Guardiola cũng chẳng có nhiều chỉ đạo về chiến thuật.
Thắng Barca 2-1, M.U hoàn tất chuyến du đấu thành công trên đất Mỹ với 5 trận toàn thắng. Còn Barca, sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch Champions League và La Liga đang nắm giữ.
Đội hình thi đấu:
Barcelona: Valdes; Fontas, Abidal (Balliu 73'), Alcantara, Keita; Busquets, Iniesta (Riverola 78'), dos Santos; Villa (Carmona 62'), Pedro, Afellay.
Manchester United: De Gea; Evra, Vidic (Jones 78'), Evans (Smalling 45'), Rafael; Cleverly, Anderson, Young (Orbetan 64'), Nani; Rooney (Owen 46'), Welbeck (Diouf 78').
Thống kê sau trận:
Barcelona | Manchester United |
69% | Tỷ lệ giữ bóng | 31% |
12 | Sút bóng | 9 |
4 | Sút cầu môn | 3 |
7 | Sút ngoài cầu môn | 3 |
1 | Thủ môn cản phá | 3 |
9 | Phạm lỗi | 9 |
4 | Phạt góc | 1 |
0 | Việt vị | 1 |
1 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |