World Football Challenge 2011, sân FedEx Field (Mỹ)
Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ như in hình ảnh HLV lừng danh Alex Ferguson run rẩy trên băng ghế chỉ đạo, khi M.U bị Barca dồn ép đến nghẹt thở trong trận chung kết Champions League vừa qua ngay tại thánh địa Wembley của nước Anh. Đã có rất nhiều lời bàn ra tán vào xung quanh hình ảnh này. Nhưng hầu hết đều đi đến một nhận định chung: nó khắc họa sự bất lực của Sir Alex trước lối chơi tiqui-taca vô cùng ảo diệu của đội bóng xứ Catalonia.
Chỉ trong 3 năm, M.U đã 2 lần thua Barca tại chung kết. Trước thất bại cay đắng ở Wembley, Quỷ đỏ cũng đã bị Barca vùi dập 2-0 trong trận cuối cùng của Champions League 2008/09 trên sân Olimpico. Trong cả 2 lần M.U phải nếm trái đắng đó, giới chuyên môn đều có nhận định chung: thứ nhất, đội bóng của HLV Ferguson thua bởi mất quyền kiểm soát ở khu trung tuyến do sự xuất sắc của cặp tiền vệ Iniesta-Xavi bên phía Barca; thứ hai, hàng thủ M.U không thể “bắt chết” được Messi.
Ở trận đấu giao hữu trên đất Mỹ lần này, mọi việc có thể sẽ khác. Tiền đạo Messi, người đã ghi bàn trong cả 2 trận chung kết Champions League với M.U sẽ không tham dự. Bởi anh đang được nghỉ phép sau khi cùng ĐT Argentina kết thúc VCK Copa America 2011 và phải đến ngày 3/8 mới trở lại tập trung cùng Barca. Với sự vắng mặt của Messi, nhiều khả năng tiền vệ Iniesta sẽ được đôn lên đá tiền đạo phải. Khi đó, Pedro sẽ được đẩy sang cánh trái, trong khi Villa sẽ là tiền đạo đá cao nhất trong sơ đồ 4-3-3 quen thuộc của Barca.
Nếu điều đó xảy ra, vô hình chung bộ đôi siêu đẳng Iniesta - Xavi của Barca ở giữa sân đã bị chia cắt hoàn toàn. Bởi trong khi Iniesta được đẩy lên đá tiền đạo, thì khả năng ra sân của Xavi vẫn được bỏ ngỏ do anh đang gặp vấn đề về thể lực. Như vậy, những yếu tố quyết định làm nên chiến thắng của Barca trước M.U trong 2 lần đối đầu trước không còn tồn tại. Điều đó mở ra cho đội bóng giàu truyền thống của nước Anh cơ hội trả mối hận thua trận trước thầy trò HLV Guardiola trong trận đấu rạng sáng mai.
Thực tế, trong lần gặp M.U này, đội hình Barca thiếu vắng rất nhiều trụ cột. Bên cạnh trường hợp của Messi và có thể là cả Xavi, đội bóng Barca còn không có sự phục vụ của tiền vệ phòng ngự Mascherano, cùng với trung vệ Milito và hậu vệ phải Alves (đều trong thời gian nghỉ phép) trong khi tân binh Alexis Sanchez chưa kịp tập trung với các đồng đội mới sau VCK Copa America 2011. Do vậy, đội hình của Barca rất chắp vá, với nhiều vị trí chỉ được lắp ráp theo kiểu mang tính thử nghiệm, trong đó HLV Guardiola có thể sẽ ưu tiên cho các tài năng trẻ vừa được đôn lên từ đội Barca B như 2 trận đấu ở Audi Cup vừa rồi với Internacional và bayern.
M.U hiện đang đạt phong độ rất tốt, ngay cả tân binh Ashley Young cũng đang hòa nhập rất nhanh. Đặc biệt, các tiền đạo của Quỷ đỏ đã chơi cực kỳ vào phom. Từ Rooney, Berbatov đến Owen, thậm chí cả Macheda mỗi người đều đã ghi ít nhất 2 bàn cho M.U trong chuyến hành quân tới đất Mỹ lần này. Họ toàn thắng 4 trận giao hữu trên đất Mỹ, ghi tổng cộng 18 bàn thắng. Với quyết tâm đòi lại chút danh dự từ đối thủ duyên nợ Barca, sẽ không có chuyện các học trò của HLV Ferguson xác định đây là một trận giao hữu. Họ sẽ chiến đấu với hơn một 100% sức lực để tìm kiếm chiến thắng trước nhà ĐKVĐ La Liga và Champions League.
Đội hình dự kiến