
Nền bóng đá Brazil xuống cấp
Neymar là đại diện duy nhất của bóng đá Brazil có tên trong danh sách 23 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012, và anh không lọt được vào Top 10. Đây đó, người ta vẫn cứ khen ngợi David Luiz, Oscar, Ramires hoặc Marcelo. Nhưng nếu anh tài khá nhất của nền bóng đá từng 5 lần vô địch World Cup hiện chỉ là những cái tên như vậy, thì quá thảm hại. Hóa ra, bóng đá Brazil hiện không hơn bóng đá Bỉ. Đội tuyển không hề xuất hiện ở những giải lớn suốt chục năm nay hiện có hàng chục hảo thủ đang làm mưa làm gió ở Premiership, tài năng cũng chẳng kém gì các ngôi sao Brazil vừa nêu. Cứ hỏi Oscar về đồng đội của anh, Eden Hazard dưới màu áo Chelsea sẽ rõ!
Vẫn biết bóng đá không phải là chuyện liệt kê đơn giản, cũng chẳng phải là so đọ thành tích trong các cuộc bầu chọn. Nhưng quả thực, tài năng của bóng đá Brazil trong thời điểm này khan hiếm một cách kỳ lạ (ít ra là so với những gì người ta từng biết về nền bóng đá của xứ sở Samba). Và dù chỉ có giá trị tham khảo, thì bảng xếp hạng FIFA cũng đang “tố cáo” sự xuống cấp của bóng đá Brazil. Đội tuyển này hiện đang đứng thứ 18! Tại Copa America 2011, Brazil dừng chân ở vòng tứ kết, dù họ đã vô địch 4 trong 5 giải trước đó. Và kể cả khi Brazil quyết tâm đoạt HCV Olympic 2012 - trong bối cảnh rất nhiều đội khác chẳng muốn tranh chấp!
Nhiều bài toán cho scolari
HLV Felipe Scolari không thể không hiểu là nếu thất bại ở World Cup 2014, “tội” của ông sẽ nặng như thế nào. Ở Brazil, một kẻ giết người cũng chỉ thụ án tối đa 30 năm tù. Riêng thủ môn Barbosa lại bị “kết án” cả đời, chỉ vì Brazil không đoạt được chức vô địch World Cup 1950 tại sân nhà - mà lỗi chẳng phải do Barbosa!
Vấn đề đặt ra: Scolari sẽ phải đi tìm... cái gì, khi sự khan hiếm tài năng của bóng đá Brazil đã bị phơi bày một cách rõ ràng? Ngôi sao mới không thể bất ngờ hiện ra chỉ trong 1 năm. Cũng chẳng hy vọng về một triết lý mới mẻ nào. Bản thân Scolari, với những quan điểm mới lạ và cách huấn luyện cũng rất kỳ lạ, đã được biết đến hơn chục năm trước, lúc ông dẫn dắt Brazil từ chỗ khó khăn lên ngôi vô địch World Cup 2002. Nói cách khác, nếu xem quan điểm bóng đá hoặc phương pháp huấn luyện là những chi tiết quan trọng có thể chi phối mọi yếu tố quan trọng khác trong bóng đá đỉnh cao, thì chính Scolari cũng đã... hết vốn. Chính ông khó có nét mới, lấy đâu ra nét mới cho Selecao!
Người tiền nhiệm của Scolari là Menezes cũng đã loay hoay tìm kiếm lối thoát qua những cơ hội thi đấu “nghiêm túc” hiếm hoi. Chẳng hạn, Menezes đã thử nghiệm cách chơi không có tiền đạo, tìm cách đối phó với các đối thủ quyết tâm phòng ngự dày đặc. Kết quả xem ra cũng khá mù mờ. Và đấy chính là công việc mà Scolari phải nối tiếp Menezes từ nay đến giữa năm sau.
Scolari sẽ phải đi tìm giải pháp thông qua lối chơi hơn là con người, bởi bóng đá hiện đại bây giờ không còn những bí ẩn lớn, không còn những tài năng bị che giấu ở đâu đó và chờ phát hiện như khoảng hơn chục năm trước. Việc của Scolari chắc chắn là rất khó khăn.
“Nội hóa” đội tuyển?
Trong vòng 6 tháng gần đây, Brazil đã triệu tập 53 cầu thủ vào ĐTQG (tính cả 21 cầu thủ đang chuẩn bị cho các trận giao hữu sắp tới với Italia và Nga). Có đến 29/53 (tức hơn nửa) là các cầu thủ đang khoác áo CLB trong nước. Đấy là chuyện rà soát lực lượng, hay Selecao đang muốn “nội hóa” đội tuyển?