
>> 5 điều rút ra từ thất bại đáng tiếc của Inter trước Spurs
>> Europa League 2012/13: Torres lập công, Chelsea ngược dòng thành công
>> Trước vòng 30 Premier League: M.U sẽ nới rộng khoảng cách?
Hơn 2 tháng nữa, mùa giải 2012/13 châu Âu sẽ khép lại. Nhưng ngay từ lúc này, đại đa số đã có thể dự đoán được nhà vô địch ở 4/5 giải hàng đầu. Tại Premier Leauge, đội đầu bảng Man Utd đang hơn nhì bảng Man City 12 điểm trước 10 vòng cuối. Tại La Liga, Barcelona coi như bỏ túi chức Vô địch khi bỏ xa đại kình địch Real Madrid 13 điểm.
Kể từ khi mỗi trận thắng được tính 3 điểm, chưa bao giờ Premier League (trừ mùa 2005/06) và La Liga chứng kiến khoảng cách lớn đến thế giữa 2 đội đầu bảng. Nhưng sự chênh lệch về điểm số khủng khiếp nhất phải thuộc về Bundesliga. Sau 25 vòng, Bayern hơn ĐKVĐ Dortmund (nhì bảng) tới 20 điểm - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử giải đấu.
Tại Serie A, Juve cũng đang "một mình một ngựa" thẳng tiến đến Scudetto khi hơn đội nhì Napoli 9 điểm. Ligue 1 có lẽ là giải hàng đầu duy nhất vẫn còn tạo được cảm giác hồi hộp ở cuộc đua vô địch khi PSG chỉ hơn Lyon 4 điểm. Nhưng cũng cần phải lưu ý, đây là mùa giải đầu tiên kể từ năm 2009, khoảng cách giữa 2 đội dẫn đầu Ligue 1 lớn đến thế trước 10 vòng cuối cùng.

Cuộc đua vô địch đương nhiên là hạng mục đáng chờ đợi nhất và cũng phản ánh tính hấp dẫn của một giải đấu bất kỳ. Nhưng khi cuộc đua này trở nên dễ đoán ở thời điểm mùa giải vẫn còn 1/4 chặng cuối thì có nghĩa là sự cạnh tranh và chất lượng của giải đấu đó đang xuống.
Vòng 28 Premier League mùa 2011/12, Man United chỉ hơn Man City 1 điểm. Vòng 27 La Liga 2011/12, Real cũng "chỉ" hơn Barca 10 điểm chứ không phải 13 điểm như hiện tại. Bằng giờ năm ngoái, Juve kém đội đầu bảng Milan đúng 4 điểm. Ở Bundesliga, Dortmund tạm dẫn Bayern 5 điểm. Trong khi đó, khoảng cách giữa PSG và Montpellier chỉ là 2 điểm.
Chắc chưa ai quên, trừ La Liga và Bundesliga, 3 giải hàng đầu còn lại đều chứng kiến cuộc lật đổ của các đội nhì bảng trong 2 tháng cuối: Juve đăng quang Serie A, Man City vô địch Premier League, còn Montpellier lên ngôi Ligue 1. Đấy là chuyện của 1 năm trước còn mùa này, trừ Ligue 1, mấy ai dám đặt cửa Man City, Real, Napoli hay Dortmund ngược dòng để lên ngôi vào tháng Năm? Kém chất lượng, kém hấp dẫn chính là ở chỗ ấy!


2,64. Đây là số điểm trung bình Bayern giành được ở mỗi trận đấu Bundesliga, cao nhất trong lịch sử giải đấu và cũng là số 1 trong toàn cõi châu Âu tính cho tới thời điểm này. Tại La Liga, điểm trung bình của Barca mùa này là 2,62/trận.
3. Trong 4 mùa giải Ligue 1 gần nhất (trước mùa này) thì có tới 3 mùa, các đội dẫn đầu sau vòng 28 đều không thể đăng quang khi mùa giải kết thúc.
6. Juve là đội ĐKVĐ duy nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu có sự tiến bộ so với cùng kỳ mùa trước. Giữa vòng 28 mùa trước và mùa này, Juve "ăn" nhiều hơn 6 điểm.
15. Real là đội sa sút nhất so với cùng kỳ mùa trước. Sau 28 vòng mùa này, Real giành 58 điểm kém vòng 28 mùa trước tới 15 điểm. Montpellier (13), Dortmund (10 điểm), Man City (7) là 3 nhà vô địch khác sa sút mạnh mùa này.
27. Đây là khoảng cách giữa đội đầu bảng La Liga và Bundesliga so với đội đứng thứ 4 cùng giải đấu. Chưa bao giờ trong lịch sử 2 giải VĐQG này chứng kiến khoảng cách lớn đến thế giữa 2 đầu top 4.
6. Nếu giữ nguyên khoảng cách 20 điểm hiện tại đến hết vòng 28, Bayern sẽ lập kỷ lục vô địch Bundesliga sớm nhất trong lịch sử (trước 6 vòng).
46. Với 46 điểm, Dortmund là đội nhì bảng ở vòng 25 Bundesliga có thành tích kém nhất trong 10 năm trở lại đây. Vòng 25 mùa 2002/03, Dortmund cũng xếp nhì bảng với 46 điểm (kém đầu bảng Bayern 13 điểm).
54. Đội đầu bảng La Liga, Barca giành nhiều hơn đội cuối bảng Deportivo tới 54 điểm sau 27 trận, chênh lệch lớn nhất trong tất cả các giải châu Âu. Thêm 1 kỷ lục buồn nữa trong lịch sử tồn tại và phát triển La Liga.
1994. Lần gần nhất PSG đăng quang chức vô địch Liuge 1 là mùa giải 1993/94, tức là đã cách nay 19 năm. Thời điểm đó, bóng đá châu Âu và Thế giới vẫn chưa áp dụng thang điểm 3 cho 1 trận thắng.