
Đi tìm người “cởi trói” cho Mạc Hồng Quân
SỢI DÂY TRÓI GIÁ... 200.000 EURO
Tháng 6/2012, Sparta Prague đề nghị Mạc Hồng Quân ký hợp đồng chuyên nghiệp và lên khoác áo đội 1. Sau khi cơ bản thống nhất các vấn đề tài chính, gia đình Quân đề nghị BHL đội 1 cho phép anh duy trì lịch tập cũ tại đội dự bị (1 buổi/ngày) đến hết tháng 5/2013 để có thời gian ôn thi tốt nghiệp phổ thông. Tuy nhiên, Sparta Prague đã từ chối bởi họ muốn mọi cầu thủ đội 1 phải tập luyện đầy đủ, sẵn sàng vào sân khi HLV trưởng yêu cầu.
Dù muốn Quân được nâng tầm sự nghiệp nhưng bố mẹ anh không muốn vì thế mà con đường học vấn bị gián đoạn khi chỉ còn cách “đích” 1 năm học. Thế nên, hợp đồng chuyên nghiệp giữa “Beckham Việt Nam” và Sparta Prague đã không được ký kết. Từ tháng 7/2012, Quân trở thành cầu thủ tự do. Nhưng anh không được đầu quân cho đội bóng nào vì cứ nơi nào đến “tìm hiểu” là đại diện của Sparta Prague lại xuất hiện đòi số tiền lên tới 200.000 euro chi phí đào tạo.
Tại CH Czech, ngoài Sparta Prague thì các CLB còn lại không có nguồn lực tài chính mạnh nên bất lực trong việc đóng vai “người cởi trói” cho tiền đạo ĐT Việt Nam. Do vậy, từ nửa cuối năm 2012, Quân đã phải tranh thủ tối đa thời gian trống để tìm đến các CLB ngoài biên giới CH Czech thử việc. Điểm đến đáng chú ý nhất là Đức - nơi những CLB thi đấu ở hạng thấp cũng có đủ “lực” để chi trả 200.000 euro cho Sparta Prague nếu anh thuyết phục được họ về mặt chuyên môn.
Ở Đức, sau 1 tuần thử việc tại Hertha Berlin, Quân đã “ghi điểm” và được đội bóng này đề nghị ký hợp đồng. Nhưng do chưa đủ ấn tượng nên Hertha Berlin cho biết, họ sẽ chiêu mộ Quân rồi cho các CLB hạng thấp mượn và sau đó sẽ đánh giá thêm về năng lực. Chưa kịp xem xét gợi ý của Hertha Berlin, Quân được tin mình có tên trong danh sách tập trung đợt 1 năm 2013 của ĐT Việt Nam. Những dự định trên đất Đức đành tạm thời gác lại và Quân gấp rút hồi hương.
THỬ THÁCH TRONG ÁNH HÀO QUANG
Mạc Hồng Quân tâm sự: “Tôi đã lựa chọn đúng khi trở về phục vụ ĐT Việt Nam. 3 tháng qua, cuộc sống của tôi đã trở nên ý nghĩa hơn. Khoác áo ĐT Việt Nam giúp tôi tạm quên đi những thử thách gian khó đang chờ đợi mình khi trở lại châu Âu”.
Tiền đạo sinh năm 1992 này cho biết, anh đã lên sẵn lịch trình thử việc ở một số CLB tại châu Âu và Nhật Bản sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông vào cuối tháng 5 tới. Những lời đề nghị này đều đến sau khi Quân có bước tiến đáng kể về mặt danh tiếng khi tỏa sáng trong màu áo ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, Mạc Hồng Quân vẫn tỏ ra khá thận trọng: “Khoảng cách giữa những lời dạm hỏi và một bản hợp đồng chính thức là rất lớn. Để được một CLB có đẳng cấp chiêu mộ không hề dễ dàng khi mỗi mùa chuyển nhượng, họ đón hàng chục cầu thủ chất lượng đến thử việc”.
Quả thực, cứ nhìn những cuộc đua khốc liệt của ngoại binh tại V-League trước mỗi mùa giải là đủ để tưởng tượng ra mức độ cạnh tranh để có một chỗ đứng tại môi trường bóng đá châu Âu là lớn thế nào. Nhà môi giới Tiago, con trai của HLV Henrique Calisto, quả quyết: “Các CĐV cứ quen nghe về những hợp đồng hàng triệu euro của các ngôi sao nên nghĩ 200 ngàn euro là khoản tiền nhỏ. Để thuyết phục một CLB bỏ ra số tiền đủ tậu một chiếc siêu xe như thế không đơn giản chút nào! Bạn sẽ phải cạnh tranh với hàng ngàn đối thủ trong thế giới bóng đá rộng lớn này để là người may mắn được ký hợp đồng”.
Sau những ngày hạnh phúc tại ĐT Việt Nam, Mạc Hồng Quân đang đứng trước những thử thách lớn và nhiều chông gai. Dù vậy, tiền đạo trẻ này vẫn tự tin: “Tôi biết mình phải làm gì và sẽ quyết tâm thực hiện mục tiêu.
Khó khăn là không thể tránh khỏi nhưng tôi đang cảm thấy mạnh mẽ hơn khi biết mỗi ngày có hàng triệu người ở quê nhà đang chờ tôi thông báo tin vui!”.
Lee Nguyễn “rủ” Hồng Quân sang Mỹ
Đã chia tay V-League nhưng Lee Nguyễn vẫn thường xuyên theo dõi tin tức bóng đá Việt Nam. Sau khi biết tin Mạc Hồng Quân tỏa sáng trong màu áo ĐT Việt Nam, Lee Nguyễn (hiện khoác áo New England Revolution ở MLS) có những nhận xét lạc quan: “Dù mới xem qua các clip bàn thắng của Quân nhưng tôi tin cậu ấy là một cầu thủ tài năng và có bản lĩnh.

Tôi cũng là một cầu thủ Việt kiều và hiểu rõ những thử thách ở V-League lớn thế nào. Tôi nghĩ, nếu Quân muốn vừa học đại học, vừa chơi bóng chuyên nghiệp thì giải MLS của Mỹ sẽ là lựa chọn tốt. Chính tôi cũng xuất thân từ môi trường bóng đá sinh viên ở đây!”.