
ĐT Việt Nam: “Kép chính”, anh là ai?
Ông Phan Thanh Hùng nói rằng: “Tôi đã có bản danh sách sơ bộ cầu thủ tham dự AFF Suzuki Cup cuối năm nay”. Dĩ nhiên, ông không bao giờ hé lộ bởi theo nguyên tắc, đội tuyển cần đề phòng những rủi ro có thể đến trong thời gian còn lại.
Nhưng HLV họ Phan không giấu giếm, ông đã có một bộ khung trong bản danh sách tối mật ấy. Đó sẽ là những “kép chính” sẽ diễn ở sân khấu AFF Suzuki Cup 2012.
Vậy họ là ai? Không còn phải bàn cãi với vị trí của Minh Đức, Công Vinh, Tấn Tài, bởi đây là vẫn “trục xương sống” của ĐTVN. Vậy thì, đâu là 8 “kép chính” còn lại?
Hôm nay, Hồng Sơn sẽ xuất trận, và phong độ của anh sẽ quyết định cho vị trí trong khung gỗ. Với những gì đã thể hiện, Gia Từ nhiều khả năng sẽ được chọn để đá cặp trung vệ với Minh Đức. Ở hai cánh, Văn Phong và Đình Đồng đã ghi điểm dù để hoàn thành nhiệm vụ thì họ còn phải cố gắng nhiều.
Hàng tiền vệ đang quá chật chội với nhiều tài năng. Ở những trận gần đây, Nguyên Sa gây ấn tượng mạnh ở vị trí “dọn dẹp” trước hàng phòng ngự. Thanh Hưng cũng là lựa chọn của ông Hùng, dù tiền vệ này có màn trình diễn không tốt trong trận khai mạc VFF Cup.
Nếu Tấn Tài khỏe mạnh thì một vị trí chính thức sẽ được trao cho tiền vệ này. Trong cuộc “nội chiến” chí công vô tư ở khu trung tuyến, Quốc Anh đang nhỉnh hơn Vũ Phong ở cánh trái. Bên cánh phải sẽ rất khó để chọn giữa Trọng Hoàng và Thành Lương. Song ông Hùng hẳn có cái lý riêng nếu bố trí Trọng Hoàng ra sân ngay từ đầu.
Ở vị trí tiền đạo cắm, với tư duy nhạy bén và khả năng độc lập tác chiến, Công Vinh sẽ là lựa chọn tốt nhất. Quang Hải hay Việt Thắng chỉ là lựa chọn số 2. Thật khó cân đo, đong đếm, nhưng “siêu dự bị” Quang Hải rõ là đang ghi điểm với màn trình diễn khá ấn tượng trong trận gặp ĐT Lào.
Dĩ nhiên, vị trí giữa “kép chính” và “kép phụ” chỉ là tương đối. Song ngay từ bây giờ ĐTVN sẽ phải lựa chọn một đội quân tinh nhuệ và thiện chiến nhất, bởi nơi sa trường luôn cần những cầu thủ có cả bản lĩnh lẫn chuyên môn.