
U23 Hàn Quốc: Những chiến binh Marathon
Ở trận gặp Lào, U23 Hàn Quốc đã lội ngược dòng với chiến thắng 4-1. Đến trận gặp Turkmenistan, U23 Hàn Quốc khiến đội bóng Trung Á phải thua tâm phục, khẩu phục bởi lối đá khoa học và đầy sức mạnh. Sau trận, HLV Hojagelidyev của Turkemenistan đã phải thốt lên: “Tôi có cảm giác, họ là những VĐV marathon, có thể chạy 180 phút mà không biết mệt”.
Lời của ông Hojagelidyev cũng là bài toán mà ĐTVN sẽ phải giải. Tức, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải tìm ra giải pháp khắc chế lối đá “chạy nhiều ra chiến thuật” của U23 Hàn Quốc. Dĩ nhiên, đó mới chỉ là một phần bởi U23 Hàn Quốc không những rất khỏe mà còn rất kỹ thuật. Pha lốp bóng vào góc chữ A của Park Ji-hoon, hay pha solo của Cho In-Hyung xuyên thủng lưới Turkmenistan chính là những bằng chứng điển hình.
Để tìm được kết quả có lợi, hàng phòng ngự ĐTVN sẽ không được phép mắc thêm sai lầm. Hơn thế nữa, họ còn phải hóa giải được lối đá đầy sức mạnh từ hàng tiền vệ, hay những pha leo biên tạt cánh… của đội bóng xứ Kim chi.
Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa ĐTVN lép vế so với U23 Hàn Quốc. Nhưng nếu “biết người biết ta”, hẳn các học trò của HLV Phan Thanh Hùng có cơ hội đánh bại đối thủ.