
VFF Cup 2012, Việt Nam 4-0 Lào: Tìm lại nụ cười
BÀN THẮNG
Việt Nam: Quang Hải (16’, 35’), Trọng Hoàng (77’), Quốc Anh (80’).
Giải tỏa cơn khát
Trước khi vào trận, hàng công của ĐTVN đã trải qua 308 phút tịt ngòi. Vì thế, sức ép không nhỏ đã đặt lên vai các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt làm nhiệm vụ tấn công như Quang Hải, Thành Lương… khi bước vào trận đấu thứ 2. Chính điều này làm cho lối chơi tấn công của ĐTVN không có được sự thanh thoát trong những phút đầu trước một hàng phòng ngự được bố trí dày đặc của ĐT Lào.
Sau 15 phút bế tắc, không tung ra được pha dứt điểm nào, hàng tấn công của ĐTVN mới tỉnh giấc khi Vũ Phong thực hiện đường chuyền thông minh từ cánh phải để Quang Hải thoải mái nhận bóng, dứt điểm ghi bàn mở tỷ số. Pha lập công của chân sút mang áo số 13 giúp ĐTVN đặt dấu chấm hết cho chuỗi 323 phút không thể ghi bàn.
Khi tâm lý được giải tỏa, ĐTVN thi đấu hứng khởi hơn hẳn và liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương. Đến phút 35, Thành Lương đi bóng kỹ thuật trong vòng cấm khiến thủ môn Sengphachan phải phạm lỗi và ĐTVN được hưởng một quả phạt đền. Quang Hải tiếp tục thành công với cú dứt điểm từ cự ly 11m để nhân đôi cách biệt.
Khi đôi chân được… tháo chì
Sang hiệp 2, HLV Phan Thanh Hùng đã có những thay đổi về nhân sự để ĐTVN có thể “bay cao” hơn nữa. Sự có mặt của Thanh Hưng ở giữa sân giúp ĐTVN tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn hẳn.
Sau đó lần lượt Văn Quyết, Trọng Hoàng, Quốc Anh được tung vào sân để thiết lập các phương án tấn công mạnh mẽ nhất mà ĐTVN hiện có. Sự tự tin, thoải mái khi không còn phải đối mặt với sức ép đã thổi luồng sinh khí mới mẻ vào đoàn quân của ông Hùng. Mỗi pha lên bóng đều tiềm ẩn sự nguy hiểm và đặt khung thành ĐT Lào ở thế báo động. Những cơ hội và thế trận lấn lướt mà ĐTVN tạo ra trong hiệp 2 được cụ thể hóa thành các bàn thắng liên tiếp của Trọng Hoàng, Quốc Anh (77’ và 80’).
ĐTVN khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0 để chính thức rũ bỏ những sức ép đã ám ảnh họ suốt thời gian qua. Khi đã trở lại với quỹ đạo chiến thắng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ tiếp tục hành trình của mình với những nụ cười nở trên môi. Phía trước ĐTVN sẽ là trận “chung kết” với U23 Hàn Quốc ở lượt đấu cuối, nhưng sự tự tin chắc hẳn sẽ còn được duy trì và trở thành hành trang của họ khi tham dự VCK AFF Suzuki Cup.
Quốc Anh lần đầu “nổ súng”cho ĐTQG
Sau 7 năm chờ đợi để trở lại và được khoác áo ĐTQG, tiền vệ người Đà Nẵng đang có những màn trình diễn ấn tượng. Trong trận thắng ĐT Lào hôm qua, Quốc Anh là người ấn định tỷ số 4-0 ở phút 80. Đây cũng chính là bàn thắng đầu tiên của anh cho ĐTVN. Hy vọng, Quốc Anh sẽ lại lập công tại AFF Suzuki Cup 2012.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Việt Nam: Thanh Bình, Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Đình Luật (Gia Từ, 46’), Đình Đồng; Vũ Phong (Quốc Anh, 67’), Thành Lương, Sỹ Cường (Văn Quyết, 77’), Ngọc Duy (Thanh Hưng, 46’), Nguyên Sa (Trọng Hoàng, 67’); Quang Hải.
Lào: Sengphachan; Viengsavanh (Sysoutham, 46’), Synakhonevieng, Ketsakda, Vislayout (Sihavong, 69’), Khampoumy, Visay, Kovanh, Daoneua, Phathana, Keoviengpheth (Manivanh, 69’).
