
Ghi chép: Quê hương từ trên khán đài
Cu Bin tên đầy đủ là Võ Nhật Thịnh, mới 10 tuổi, người nhỏ thó, nhưng rất mê bóng đá và đang chơi ở vị trí tiền đạo trong đội bóng của lớp. Có một điều đặc biệt, Bin sống và học ở Mỹ với mẹ đã hơn 5 năm, nhưng “cái quê Việt Nam làm con nhớ nhiều lắm. Về đây vui lắm, con được đi xem bóng đá với ba, được gặp các chú cầu thủ em của ba rất là thích”, như lời bày tỏ đầy hồ hởi của cậu nhỏ.
Nghệ sĩ Nhật Cường kể: “Hôm qua, nghe mấy đồng nghiệp của anh rủ đến sân xem trận Việt Nam - Lào, nhất là khi biết có cả chú Quang Hải, Tấn Tài cùng quê nội ở Nha Trang với ba thi đấu, thế là cậu nhỏ bằng mọi giá bắt anh phải chở đến sân”.
Trên khán đài, hai cha con như hai người bạn tâm giao, và rất nhiều tình huống Nhật Cường phải giải thích cho cu Bin hiểu, bởi nhóc giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt. Nhiều người xung quanh đã bật cười khi Bin thốt lên hồn nhiên: “Đội quê hương của mình hôm nay đá hay quá ba hen”.
Rồi cũng chính cu cậu đã làm nhiều người lớn phải suy nghĩ khi bày tỏ: “Sao đội Lào tấn công đội quê hương mà nhiều người lại cổ vũ cho họ vậy ba, rồi lại la hét với các chú của mình? Sao kỳ lạ vậy, hổng lẽ họ không yêu đội quê hương?”...
Câu chuyện của cu Bin cùng ông bố Nhật Cường chiều qua khiến tôi chợt nhớ đến hai cha con Việt kiều sinh sống ở Lào hồi SEA Games 2009. Lần ấy, người cha cũng từng giải thích cho cậu con trai hiểu thế nào về tình yêu quê hương của người xa xứ từ những lần đi cổ vũ tuyển Việt Nam trên khán đài.
Có đôi lúc chẳng cần thể hiện đâu xa, quê hương nằm chính từ những tình yêu của NHM trên khán đài.