
Một ngày trước đó, Hiệp hội cầu thủ bóng chuyên nghiệp của Bồ Đào Nha nói rằng trận đấu này không thể diễn ra. Lý do bởi trước đó, 16 thành viên đội bóng UD Leiria đã bỏ đi vì liên tục bị chậm lương. Nhưng rút cuộc, Leiria vẫn góp nhặt được một đội hình 8 người gồm các cầu thủ trẻ và mượn quân của Benfica để thi đấu với Feirense.
8 cầu thủ Leiria đã chiến đấu dũng cảm trước khi Feirense phá vỡ thế quân bình ở cuối hiệp 1 và giành thắng lợi chung cuộc 4-0.
Đáng buồn hơn, chủ tịch Joao Bartolomeu nói với báo giới sau trận rằng tiền vệ Alphousseyni Keita, người dự kiến cũng tham dự trận đấu này, đã đánh cắp chiếc vali đựng 6.000 euro của CLB rồi bỏ trốn ngay trước giờ bóng lăn khi vẫn mặc trang phục thi đấu.

Băng ghế dự bị của Leiria chẳng còn cầu thủ nào
“Hắn được một chiếc xe chờ sẵn bên ngoài sân chở đi. Chúng tôi đã thông báo sự việc cho cảnh sát”, Bartolomeu buồn rầu thông báo.
Leiria đang đứng ở cuối BXH giải VĐQG Bồ Đào Nha. Họ sẽ bị tự động bị tụt hạng và phạt tiền nếu không ra sân ngày Chủ nhật tới. BTC các giải đấu chuyên nghiệp Bồ Đào Nha đang nghiên cứu một cơ chế kiểm soát tài chính mới nhằm tránh để sự việc này tái diễn.
Một phát ngôn viên của BTC xác nhận cuộc khủng hoảng nợ đang diễn ra tại Bồ Đào Nha đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của các đội bóng ở nước này.
UD Leiria là đội bóng cũ nơi HLV nổi tiếng Mourinho từng làm việc trong mùa giải 2001/02. Dù chỉ gắn bó một thời gian ngắn nhưng Mourinho đã để lại dấu ấn khi giúp Leiria về đích thứ 5, vị trí cao nhất mà họ đạt được trong lịch sử tham dự giải VĐQG Bồ Đào Nha.
bongdaplus.vn