
Đoàn Việt Cường- Tôi đã sẵn sàng lên Tuyển
Đoàn Việt Cường xin phép BHL không tham dự hai trận đấu trên đất Malaysia và Indonesia để giải quyết chuyện riêng. Vụ việc này đang gây những đồn đoán khác nhau, thậm chí có cả những dự đoán việc Cường có thể bật bãi khỏi đội Tuyển sau lần này.
Chào Việt Cường! Cường có xem những trận đấu của ĐTVN thi đấu vừa qua không?
Thú thật là tôi không xem được đội Tuyển thi đấu.
Không đi, ở nhà cũng không xem đội thi đấu, Việt Cường bận việc gì nhiều quá vậy?
Buổi chiều nay tôi tranh thủ ra sân đá khởi động bằng một trận bóng phủi, hơi mệt nên không kịp lên mạng tìm hiểu xem đường link nào để xem trận đấu của các đồng đội. Còn chuyện tôi xin về là để giải quyết chuyện riêng cá nhân và đôi chút là chuyện liên quan đến CLB của mình nữa
Cường có thể bật mí hay không?
Cho phép tôi giữ lại sự riêng tư. Tôi chỉ muốn nói là những việc liên quan đến gia đình đã giải quyết xong. Và ngay bây giờ đây tôi sẵn sàng lên đội tuyển
Thế còn chuyện CLB?
Mọi người đều biết những thông tin liên quan đến CLB của tôi. Tôi cũng đang nghĩ tới việc tìm CLB mới. Tôi đã có những cuộc trò chuyện để xác định rõ tương lai của mình. Dẫu sao việc này cần chờ thời gian.
Còn một lý do người ta có thể suy luận đó là thời gian qua Việt Cường ít có tên trong danh sách đá chính ở ĐTQG. Cường có nghĩ rằng có điều gì bất công với mình hay không?
Mỗi HLV thì có sự lựa chọn riêng, lối đá riêng và tôi có trách nhiệm chấp nhận tất cả những điều động, sắp xếp ấy.
Bản thân Việt Cường đánh giá mặt bằng phong độ của mình ở mùa giải vừa qua như thế nào?
Tôi nghĩ phong độ bản thân chưa thật xuất sắc nhưng không đến nỗi tồi. Điều đó cũng hiển nhiên khi một cầu thủ vừa chuyển đến CLB mới thì đòi hỏi thời gian thích nghi. Năm đầu tiên tôi đến HAGL, tôi cũng bị chê là đá không tốt và bây giờ cũng vậy. Nhưng tôi tin vào bản thân mình.
Cường tin vào bản thân mình, song dường như điều đó chưa đủ, có dư luận cho rằng Việt Cường ở TPHCM đã khác nhiều so với trước kia?
Ý anh nói đến chuyện báo chí viết gì về tôi chăng? Thật ra đôi lúc tôi nghĩ rằng mình theo chủ nghĩa “Makeno”. Tôi nghĩ rằng mình sống tốt, lương tâm thoải mái là được chứ làm sao cứ chạy theo dư luận để họ phải hài lòng về mình được.
Cường sống tốt nhưng dư luận thì đồi thổi về cuộc sống cá nhân của anh ở TPHCM là “ăn chơi hơn trước”, Cường nghĩ sao về điều này?
Cũng do môi trường thôi. Ở Đồng Tháp, Gia Lai cuộc sống lúc nào cũng bình bình, hiền hoà. TPHCM ồn ào, náo nhiệt. Dẫu sao thì những lời đồi thổi lúc nào cũng là đồi thổi.
Cảm ơn Việt Cường về cuộc trao đổi