
Ghi chép ĐT Việt Nam: Sự vội vã đáng yêu
HLV Phan Thanh Hùng - người cầm lái cho cả “con thuyền” đang mang đầy ắp những hy vọng của NHM nước nhà, nán lại trả lời các câu hỏi của báo chí. Cuộc phỏng vấn cũng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 5 phút. Ông Hùng cáo lỗi với các phóng viên rồi tất tả đi bộ ra xe để các học trò không phải đợi quá lâu. Khi HLV trưởng tới nơi, chiếc xe của ĐTVN đã nổ máy sẵn cũng lập tức chuyển bánh.
ĐTVN mất hơn 30 phút từ sân bay Nội Bài về tới khách sạn La Thành. Nhân lúc các thành viên đội làm thủ tục nhận phòng, tôi đem chuyện ĐTVN có vẻ hơi vội vã ra hỏi các tuyển thủ thì nhận được câu trả lời: “Cả đội phải thức dậy từ sáng sớm, mất 3 chặng bay để đến tối mịt mới về tới nơi. Dù cả ngày hôm sau được nghỉ nhưng mọi người đều muốn về thật nhanh. Ai ở gần thì tranh thủ thăm gia đình, ai ở xa thì cũng ngủ vùi ở khách sạn để sớm lấy lại sức. Phía trước chúng tôi là một hành trình mới!”...
Thật vậy, quỹ thời gian để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012 là không nhiều nên bằng cách tận dụng tối đa từng giây, từng phút thì ĐTVN mới có thể vun đắp sự tự tin cho chính mình. Sự vội vã mà ĐTVN ngày hôm qua dù mang đến cảm giác hụt hẫng cho không ít người nhưng xét cho cùng lại rất đáng yêu, đáng ghi nhận...