
Đan Mạch – Nga chưa phải cuộc chạm trán thuộc hàng đỉnh cao ở châu Âu. Nhưng trận đấu này vẫn có sức hấp dẫn riêng nhờ sự cọ xát giữa hai lối chơi tương phản. Nếu như Đan Mạch thuộc trường phái nặng về thể lực và bóng bổng thì Nga đề cao lối đá kỹ thuật phối hợp nhóm. Thực tế những gì diễn ra ở Parken đã chứng minh điều đó. Các cầu thủ Nga chiếm thế chủ động hơn nhờ dàn cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện và chơi gắn bó. Trong khi Đan Mạch tỏ ra rất bí ý tưởng trong các đợt lên bóng, mà nguyên nhân chính nằm ở phong độ nhợt nhạt của nhạc trưởng Eriksen.
Việc Nga có thế trận nhỉnh hơn cũng không làm người xem bớt ngạc nhiên về hai bàn thắng mà họ có được trong hiệp một. Bởi cả hai đều quá đẹp và đẳng cấp. Phút thứ 4, Shirokov dốc bóng như một mũi tên qua hàng loạt hậu vệ Đan Mạch trước khi dứt điểm ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Sorensen. Cuối hiệp một, đến lượt Arshavin thực hiện một tác phẩm khác với pha sút xa trái phá nâng tỷ số lên 2-0. Sự hoàn hảo trong các pha xử lý cuối cùng của các cầu thủ Nga là điều xa xỉ với Đan Mạch. Họ cũng tận dụng được những khoảnh khắc sơ hở của đội khách để tạo ra cơ hội, nhưng hết Bendtner dứt điểm sạt cột rồi Kjaer đánh đầu vọt xà trong gang tấc.
Không chấp nhận bại trận trên sân nhà, Đan Mạch đã vùng lên tấn công trong hiệp 2. Nhưng khả năng dứt điểm yếu kém đã phản bội lại những nỗ lực của họ. Thất bại tâm phục khẩu phục 0-2 trước Nga cho thấy nhiều yếu kém của Đan Mạch trong cả công lẫn thủ. Không biết với phong độ thế này, những chú lính chì làm thế nào sống sót qua bảng tử thần tại EURO 2012, nơi họ phải đối đầu Đức, Hà Lan và Bồ Đào Nha.
BÀN THẮNG
Nga: Shirokov (4’), Arshavin (45’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Đan Mạch: Sorensen, Jacobsen, Kjaer, Bjelland, S.Poulsen (Silberbauer 69’), Zimling (C.Poulsen 75’), Eriksen (J.Poulsen 67’), Kvist, Rommedahl (Schone 46’), Dehli (Mikkelsen 46’), Bendtner (Junker 63’).
Nga: Gabulov, Anyukov, Berezutsky, Ignashevich, Zhirkov (Glushakov 63’), Denisov, Shirokov (Bilyaletdinov 71’), Zyryanov, Dzagoev, Kerzhakov, Arshavin.
Bongdaplus.vn