
“Tôi rất vui và tự hào nhưng phần thưởng ấy là dành cho cả đội bóng”, câu nói của Loew đã thể hiện cho phong cách của HLV trưởng tuyển Đức. Ở ĐT Đức, tất cả cùng là người đàn ông của năm, dù danh hiệu này thì chỉ có một. Họ đều chiến đấu vì danh dự nước Đức. Ngày xưa, người Đức chỉ nghĩ đến kết quả, còn hôm nay, Joachim Loew thổ lộ: “Đã đến lúc không chỉ đánh giá bằng kết quả mà còn bằng cả thái độ”.
Lâu rồi, ĐT Đức không thắng nổi láng giềng Pháp và đây là lúc Loew cần một tinh thần nhằm mang về kết quả tốt, đặc biệt khi ông vắng quá nhiều trụ cột.
Không Schweinsteiger nhưng chừng đó là chưa đủ cho “vận xui” trong cữ dợt này. Danh sách chấn thương đã dài thêm với Lahm, Podolski, Gomez, Bender và Mertesacker. 9 trong tổng số tuyển thủ mà Loew triệu tập chưa từng khoác áo ĐT quá 15 lần và hàng thủ chính là tuyến mà Loew sẽ phải toan tính nhiều nhất.
Có thể ĐT Đức trong trận gặp Pháp sẽ có một hàng thủ gần như mới toanh với 4 cái tên trẻ là Howedes, Hummels, Badstuber, Aogo. Trong đó, người lớn tuổi nhất chính là hậu vệ phải Aogo (25 tuổi). Cả 3 nhân tố còn lại chỉ ở độ tuổi 22-23. Nhưng, nhân vật kinh nghiệm nhất lại chính là người trẻ nhất, 22 tuổi, trung vệ Badstuber (18 lần khoác áo ĐT). Với vốn kinh nghiệm mỏng như thế, liệu Đức có thể ngăn chặn được hàng công ĐT Pháp với những cá nhân kỹ thuật như Nasri, đặc biệt là Ribery, một tiền vệ quá hiểu bóng đá Đức?
Loew từng trình diện thế giới một đội hình Đức trẻ trung đầy thuyết phục ở World Cup 2010. Và hãy tin người đàn ông của năm 2011 mà nước Đức đã trao tặng danh hiệu sẽ tiếp tục giới thiệu những gương mặt trẻ trung khác. Hãy nhìn vào cách Hummels, Howedes chơi bóng và cái cách mà những CLB lớn của châu Âu đang săn đón họ, người ta sẽ hiểu khó khăn về lực lượng không thực sự quá lớn đối với bộ óc tài năng của Loew. Hy vọng Loew sẽ tiếp tục chứng minh được mình, qua đó giúp ĐT Đức lần đầu tiên sau ¼ thế kỷ vượt mặt người Pháp.
Bongdaplus.vn