
Croatia 1-2 Thụy Điển (HT)
Anh 0-0 Hà Lan (HT)
Italia 0-1 Mỹ (HT)
Ba Lan 0-0 Bồ Đào Nha (HT)
Thụy Sỹ 1-1 Argentina (HT)
Đan Mạch 0-2 Nga (FT)
Romania 1-1 Uruguay (FT)
Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Slovakia (FT)
Ấn F5 để liên tục cập nhật
=======================
Phút 90+2' - HẾT GIỜ. Đúng lúc này trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu giao hữu giữa Đức và Pháp trên sân Weser. Chung cuộc Pháp giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
Phút 90 - VÀO OOOOOO! CACAU dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho ĐT Đức. Sau rất nhiều nỗ lực, rốt cuộc đội chủ nhà cũng có bàn thắng. Từ quả đi bóng bên cánh phải cố gắng và tạt bóng cũng rất tỉnh táo của Mueller, Cacau băng lên từ tuyến hai đón đường chuyền, đưa bóng vào lưới trước sự bất ngờ của hàng thủ Pháp.
Phút 88 - THẺ VÀNG. Bender vừa bị thẻ vàng khi phạm lỗi với Saha. Pháp được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách 25 mét. Góc sút rất rộng. Nasri là người thực hiện quả đá phạt. Tuy nhiên, không thành công khi bóng đi chệch khung thành.

Phút 84 - THẺ VÀNG. Mexes vừa bị trọng tài phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Bender.
Phút 81 - CƠ HỘI. VÀOOOO!!! Luis Saha đã đưa được bóng vào lưới, sau một pha chọc khe thông minh của Menez. Tuy nhiên, trọng tài đã thổi phạt việc vị. Rất đáng tiếc.
Hiệp hai trận giao hữu quốc tế giữa Đức và Pháp trên sân Weser chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa. Pháp vẫn đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Đội khách đang có được thế trận khá chắc chắn và chủ động. Trong khi đó, ĐT Đức đang chơi bế tắc. Họ không có nhiều phương án để đưa bóng vào sát khu vực vòng cấm của đối phương. Những sự điều chỉnh của Joachim Loew cho đến lúc này vẫn chưa phát huy hiệu quả.
Phút 75 - THAY NGƯỜI. Tiền đạo Luis Saha được đưa vào sân thay cho Giroud, chân sút đã ghi bàn mở tỷ số trong hiệp 1.
Phút 74 - PHẠM LỖI. Tiền vệ Nasri một lần nữa lăn ra sân sau khi bị các cầu thủ Đức phạm lỗi. Người va chạm với anh là Kroos.
Phút 70 - THAY NGƯỜI. ĐT Đức thay liền 2 người. Cacau vào thay cho Marco Reus và Bender thế chỗ Khedira.

Phút 68 - THAY NGƯỜI. ĐT Pháp tiếp tục thay người. Valbuena ra nghỉ. Amalfitano vào thay.
Phút 65 - PHẢN CÔNG. ĐT Pháp vừa có một pha dàn xếp tấn công nhanh. Bóng được đưa lên thần tốc cho Valbuena và Giroud ở tuyến trên. Tuy nhiên, hai cầu thủ này đã không đưa ra một
quyết định hợp lý để có thể tạo ra một pha bóng sóng gió nào về phía khung thành đội chủ nhà.
Phút 62 - CƠ HỘI. Valbuena có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Pháp. Đáng tiếc, cú sút của cầu thủ này lại chệch khung thành trong gang tấc. Tuy nhiên trước đó phải kể đến nỗ lực tạt bóng chuẩn xác của một đồng đội, từ sai lầm của một hậu vệ đối phương.
Phút 61 - THAY NGƯỜI. ĐT Pháp có 2 sự điều chỉnh nhân sự. Malouda và M'Vila vào sân thay cho Diarra và Cabaye.
Phút 59 - SÚT. Lần này là Mesut Oezil. Tiền vệ gốc Thổ quyết điểm dứt điểm ngay trước hàng phòng ngự dày đặc của Pháp. Cú sút khá kỹ thuật và khá khó. Có điều, sự xuất sắc của Lloris một lần nữa từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

Phút 52 - DỨT ĐIỂM. Samir Nasri tung ra cú diểm điểm căng. Bóng chạm tay hậu vệ Boateng bên phía ĐT Đức, nhưng trọng tài không cho hưởng quả penalty. Trước đó, phải kể đến nỗ lực của hậu vệ Abidal. Cầu thủ đang chơi cho Barca đã có cú căng ngang nỗ lực, tạo điều kiện Nasri có cơ hội tung ra cú sút.
Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm được vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, nhưng sự điều chỉnh của HLV Joachim Loew vẫn chưa phát huy hiệu quả. Họ vẫn khá bế tắc ở những pha bóng cuối cùng. Ở trận này, Mesut Oezil có ít bóng cũng như không có nhiều đường kiến tạo nguy hiểm cho đồng đội.
Phút 47 - PHẠM LỖI. Samir Nasri bị Mueller phạm lỗi. ĐT Pháp được hưởng một quả đá phạt ngay gần chấm phạt góc. Nasri là người thực hiện quả phạt. Bóng được đưa vào trong nhưng không thành công. Hàng thủ của Đức đã phá bóng lên an toàn.
HIỆP HAI BẮT ĐẦU!!!
THAY NGƯỜI - Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên trước khi hiệp 2 bắt đầu. Tiền vệ Ribery được rút ra nghỉ và vào thay là Menezes. Đội chủ nhà cũng có sự thay đổi lực lượng. Hoewedes thế chỗ Badstuber và Gomes thay Klose.
HẾT HIỆP MỘT!!!!
Phút 45+1 - SÚT. Mesut Oezil tung ra cú dứt điểm khá nguy hiểm. Từ khoảng cách khoảng 25 mét, bóng đi sệt nhưng vào góc xa. Thủ môn Lloris đã phải bay hết người cản phá.
Phút 44 - THAY NGƯỜI. Đội chủ nhà Đức có sự điều chỉnh nhân sự. Tiền vệ Thomas Mueller vào thay cho Schuerrle.

Hậu vệ Debuchy (Pháp) và Tiền đạo Klose (Đức)
Phút 40 - CƠ HỘI. Đội khách vừa có một tình huống tấn công khá bài bản. Bóng được đưa ra biên phải cho Nasri. Tiền vệ đang khoác áo Man City đi bóng kỹ thuật trước khi căng ngang vào trong cho đồng đội. Tuy nhiên, không ai theo kịp đường chuyển này.
Phút 37 - VA CHẠM. Tiền vệ Schuerrle đang nằm sân sau một pha va chạm với hậu vệ Debuchy. Xem lại pha quay chậm thì Schuerrle đã bị tay của hậu vệ đối phương đập vào mặt. Các bác sỹ đã phải vào sân chăm sóc. Khả năng cầu thủ này sẽ không thể tiếp tục thi đấu.
Phút 33 - DỨT ĐIỂM. Lần thứ 2 chỉ trong vài phút Klose có cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà. Lần này là cú sút khá căng từ khoảng cách vài mét sau quả phạt khó chịu của đồng đội. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Lloris đã không cho Klose lập công.
Phút 31 - CƠ HỘI. Klose có tình huống dứt điểm đầu tiên. Từ quả câu bóng của đồng đội, tiền đạo đang khoác áo Lazio, bật cao đánh đầu nhưng không đánh bại được thủ thành Lloris.
Những phút vừa qua, ĐT Đức đang để mất thế trận vào tay đối thủ. Hàng tiền vệ trẻ trung nhưng non kinh nghiệm của đội chủ nhà đã không thể phát huy được khả năng trước sự tinh quái của những Nasri, Ribery và Valbuena. Nếu những phút tới, Mannschaft có sự điều chỉnh, họ sẽ có hy vọng có được bàn gỡ hòa.
Phút 28 - PHẠT GÓC. Lần thứ 3 đội khách được hưởng quả phạt góc. Lần này, hậu vệ Hummels là người cản phá nỗ lực dứt điểm của Nasri.
Phút 25 - CƠ HỘI. đội khách Pháp được hưởng 1 quả phạt góc. Tiền vệ Khadira vừa nỗ lực cản phá từ đường căng ngang rất hiểm của Ribery. Valbuena thực hiện quả. Một lần nữa, đội khách không thực hiện được cơ hội.

Ribery và Giroud ăn mừng bàn thắng
Phút 20 - VIỆT VỊ. Tiền vệ Nasri đã bị thổi việt vị do băng xuống quá sớm từ đường chuyền của đồng đội.
Phút 18 -DỨT ĐIỂM. Marco Reus quyết định dứt điểm nhanh sau đường phản công nhanh của đồng đội. Tuy nhiên, bóng đập trúng một cầu thủ hậu vệ Pháp bật ra hết đường biên ngang, chịu quả phạt góc.
Phút 15 - NGUY HIỂM! ĐT Pháp vừa tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Từ tình huống phạt góc của Valbuena, một cầu thủ đội khách bật cao đánh đầu. Thủ môn Wiese đã bó tay, nhưng ĐT Đức may mắn không chịu bàn thua vì một hậu vệ đã phá bóng ngay trước vạch vôi.
Phút 13 - Pháp được hưởng quả đá phạt ngay sát vạch 16m50 chếch bên góc phải sau khi Badstuber để tay chạm bóng. Valbuena là người thực hiện quả đá phạt. Nhưng không thành công. Hàng phòng ngự được tổ chức khá tốt của Đức đã không cho tiền vệ nhỏ con này thực hiện đường chuyền vào vòng cấm.

Những phút vừa qua, trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải. ĐT Đức là những người sở hữu bóng nhiều hơn với 62%. Tuy nhiên, cả hai đều chưa có pha tấn công nào thực sự đáng chú ý.
Phút thứ 4 - tiền vệ Ribery vừa phải nhờ sự trợ giúp của bác sỹ vào sân chăm sóc sau một tình huống va chạm khá mạnh với một cầu thủ Đức.
Phút thứ 2 - ĐT Đức được hưởng quả phạt góc đầu tiên. Kết quả xuất phát từ một pha dàn xếp tấn công khá bài bản buộc hậu vệ của Debuchy buộc phải băng về phá bóng ra đường biên ngang. Oezil là người thực hiện quả đá phạt. Tuy nhiên, pha hãm thành đầu tiên của Đức không thành công.
*Hiệp 1 bắt đầu!!! Pháp là đội giao bóng trước.
*Ở trận đấu này, đội tuyển Đức ra quân với trang phục quần trắng áo xanh, trong khi đó, ĐT Pháp mặc quần xanh áo trắng. Đây đều không phải là những trang phục truyền thống của hai đội.
*Trong đội hình xuất phát của ĐT Đức ở trận này, ngoài tiền đạo kỳ cựu, Klose, hầu hết các cái tên còn lại đều ở tuổi 22 hoặc 23. Có thể nói, đây là một trong những lần hiếm hoi Mannschaft ra quân với đội hình với độ tuổi trung bình trẻ đến thế.
*2h46: Trong số những cái tên bên phía ĐT Pháp, Frank Ribery là CĐV Đức biết rõ nhất. Hiện tiền vệ này đang khoác áo Bayern và là một trong những trụ cột quan trọng nhất. Suốt thời gian qua, trong bối hàng hàng loạt trụ cột sa sút, "gã mặt sẹo" đã thi đấu cực kỳ xuất sắc giúp Hùm Xám duy trì được sự ổn định.
*2h43: Lúc này, hai đội đang làm thủ tục để chuẩn bị thi đấu. Lúc này, sân Weser của Bremen đã chật kín. Một bầu không khí hừng hực khí thế đang diễn ra trên khắp các khán đài. Hy vọng hai đội sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn và kịch tính.
*2h40: Cũng trong sáng nay, ngoài trận đấu đấu hấp dẫn khác giữa Đức-Pháp, Anh-Hà Lan, còn có rất nhiều cặp đấu đáng chú ý khác như: Tây Ban Nha-Venezuela, Italia-Mỹ, Thụy Sỹ-Argentina, Ba Lan-Bồ Đào Nha... BONGDAPLUS.VN sẽ cập nhật đầy đủ những tin tức về những cuộc thư hùng đáng chú ý này.
*2h30: ĐT Pháp ở trận này có khá nhiều sự điều chỉnh. HLV Laurent Blanc dường như muốn tạo ra những sự mới mẻ trong lối chơi có phần đơn điệu của Les Bleus những trận gần đây khi cất một số lão tướng lên băng ghế dự bị như Patrice Evra hay Malouda. Trên hàng công, chiến lược 46 tuổi này cũng bố trí một mình chân sút đang lên của Montpellier, chơi ở vị trí cao nhất. Luis Saha, cầu thủ trở lại sau một thời gian dài vắng bóng cũng giống như Gameiro và Menez, sẽ vào sân từ băng ghế dự bị.
*2h20: Có khá nhiều bất ngờ trong đội hình xuất phát của ĐT Đức ở trận đấu này. Thủ môn số một Manuel Neuer bất ngờ không được ra sân từ đầu mà thay vào đó là thủ thành đang khoác áo Bremen. Bên cạnh đó, ở hàng thủ, những cái tên quen thuộc như Philipp Lahm, Metersacker cũng không có mặt vì chấn thương. Trên hàng công, cả Podolski và Schweinsteiger vắng mặt vì lý do tương tự.
Với việc hàng loạt trụ cột dính chấn thương, nên hàng loạt cầu thủ trẻ và dự bị có cơ hội vào sân từ đầu. Đây là lần đầu tiên tiền vệ Marco Reus được bố trí đá chính trong đội hình cỗ xe tăng. Suốt từ đầu mùa, cầu thủ đang khoác áo M'gladbach là cái tên nổi bật trong làng bóng đá Đức khi thi đấu cực kỳ ấn tượng tại đấu trường Bundesliga, giúp đội chủ sân Borussia Park có thứ hạng rất cao trên BXH.
*02h10: Đội hình xuất phát:
Đức: Wiese: Badstuber, Hummels, Aogo, Boateng, Khedira, Kroos, Schuerlle, Reus, Klose, Oezil.
Pháp: Lloris, Mexes, Rami, Abidal, Debuchy, Cabaye, M'vila, Ribery, Valbuena, Nasri, Giroud.
-----------------------------------------------------------------
Trong quá khứ, Pháp từng có những ký ức đẹp với Đức. Đáng chú ý nhất là 2 chiến thắng ở bán kết của 2 kỳ World Cup liên tiếp: 1982 và 1986.
Trận thua Đức trên chấm luân lưu tại bán kết World Cup 1982 được xếp vào 1 trong 10 thất bại đau nhất lịch sử ĐT Pháp khi họ đã dẫn 3-1 đến phút 103. Chỉ trong vòng 5 phút thi đấu ở hiệp phụ, Pháp thủng lưới liền 2 bàn (Rummenigge 103’, Fischer 108’). Kết quả là trong loạt luân lưu, Pháp thua 4-5. Điều tồi tệ chỉ nên xảy ra 1 lần, nhưng nếu nhận tới 2 thất bại ở bán kết 2 kỳ World Cup liên tiếp thì đó là điều không thể chấp nhận nổi.
Có lẽ vì thế mà kể từ sau những thất bại nghiệt ngã kể trên, Pháp chỉ thua Đức đúng 1 lần vào năm 1987, trong trận giao hữu tại Berlin (1-2). Suốt 25 năm qua, Pháp không thua Đức thêm lần nào nữa với 4 trận thắng và hòa 1 (trong đó có 2 trận thắng trên sân khách). Thậm chí, Pháp mới chỉ thủng lưới 1 bàn và đang duy trì chuỗi 4 trận liên tiếp gần đây không thủng lưới trước Đức.
Dĩ nhiên những trận giao hữu không thể là thước đo đủ sức thuyết phục để so sánh với những trận ở World Cup, nhưng nó cũng là điểm tựa để cho thấy sự kỵ giơ của họ ở từng đấu trường. Đây cũng chỉ là trận giao hữu, và cũng có thể Đức vẫn chưa thể xóa dớp thua Pháp.
Nhưng mục tiêu cuối cùng của họ là EURO 2012 chứ không phải cố gắng làm mọi cách để hạ Pháp bây giờ!
THỐNG KÊ:
- Đức và Pháp đã gặp nhau 23 lần, trong đó Đức thắng 7, hòa 6 và thua 10 trận (HS: 39/38).
- Trong 23 lần đối đầu, Đức và Pháp gặp nhau tới 20 lần trong các trận giao hữu.
- Trong 3 lần gặp nhau ở giải đấu chính thức (đều tại World Cup), Đức thắng Pháp 2 lần tại bán kết (1982, 1986) và thua 1 lần ở trận tranh giải Ba (1958). Trận đấu đó, Pháp thắng Đức 6-3 với 4 bàn của huyền thoại J.Fontaine.
- Đức đã tiếp Pháp 10 lần tại sân nhà, họ thắng 5 trận, hòa 2 và thua 3.
- Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, ĐT Đức mới lại thi đấu ở Bremen (2005, Đức thắng Nam Phi 4-2).
- 3 trận gần đây nhất của ĐT Đức ở Bremen, họ toàn thắng (Nam Phi 4-2; Slovakia 2-0; Serbia 1-0).
bongdaplus.vn