
Khó ai nghĩ sau 7 năm dài đằng đẵng, chân sút tưởng như đã bị quên lãng này lại lặp lại kịch bản đầy kịch tính ấy. Tháng 2/2005, Maxi được tung vào sân khi Barca đang bế tắc trong thế bị Chelsea dẫn 1-0 ngay tại Nou Camp. Anh cũng ghi bàn gỡ 1-1 từ pha dứt điểm cận thành, 7 phút trước khi Eto’o hoàn tất chiến thắng cho Barca. Đó là bàn thắng khiến cái tên Maxi bắt đầu được biết đến rộng rãi. Trên sân Friuli đêm thứ Bảy, Maxi lại trở thành người hùng của Milan theo diễn biến tương tự...
Không chỉ ghi bàn, Maxi còn là người đã kiến thiết cho El Shaarawy ấn định tỉ số 2-1 sau một nỗ lực đi bóng tuyệt vời bên cánh phải, 8 phút sau khi thế quân bình được lặp lại. Chưa rõ Maxi sẽ đi xa tới đâu dưới màu áo Milan trong bối cảnh hàng công tương đối chật chội, nhưng chắc chắn, màn trình diễn tuyệt vời chỉ với hơn 30 phút hiện diện trên sân đã giúp anh ghi điểm mạnh mẽ với HLV Allegri.
Ibra cũng chứng kiến màn trình diễn của Maxi. Tiền đạo người Argentina không thích múa may làm hỏng nhiều đường bóng, không “hắt hơi” trước mặt trọng tài, không giả bộ quàng vai đồng đội để tát vào mặt đối phương.
Anh có sự chuyên nghiệp của một cầu thủ Argentina bình dị nhưng hiệu quả. Lúc này, Milan cần những người như thế!
Bongdaplus.vn