
Thất bại đầu tiên trên sân nhà từ đầu mùa ở Serie A đã đến một cách đầy bi kịch cho đội quân của HLV Guidolin.
Tất cả bắt đầu từ lúc Di Natale, người đáng ra phải là người hùng của trận đấu phải tập tễnh rời sân ở phút 76. Udinese đánh mất thế trận, xuống tinh thần do mất thủ quân, bỏ lỡ liền 2 cơ hội chắc ăn trước khi bị trừng phạt bởi một sai lầm ngốc nghếch của thủ môn Handanovic. Việc bị Milan lấy lại thế trận cũng là hậu quả của việc hàng công Udinese không còn duy trì được sức ép bên phần sân đội khách sau khi Di Natale rời sân.
Lúc này, chưa ai lường trước được những tác hại của trận thua trước Milan. Việc bị Milan bỏ xa hơn và Lazio chiếm vị trí thứ Ba có lẽ là hậu quả... nhẹ nhàng nhất của thất bại này. Sự suy sụp chóng vánh của Udinese trong 15 phút cuối hoàn toàn có thể kéo theo sự sụp đổ dây chuyền trong thời gian tới.
Về lực lượng, Udinese sẽ mất hậu vệ Isla vì chấn thương đầu gối khá nặng sau pha va chạm với Ambrosini. Nhưng cũng may là chấn thương của Di Natale, khiến anh phải rời sân, không quá nặng. Tiền đạo này vẫn có thể tiếp tục tham chiến ở vòng đấu tới.
Trên khía cạnh tâm lý, Udinese từ đầu mùa đã bay cao nhờ thành tích sân nhà cực tốt, giành 31/33 điểm tối đa trước khi bị Milan đánh bại. Nói đúng hơn, quỹ điểm của Udinese hầu như chỉ trông vào những trận ở Friuli, họ mới thắng được vẻn vẹn 2 trận sân khách từ đầu mùa. Do vậy, việc pháo đài Friuli bị đánh sập bởi chính đối thủ trực tiếp có thể tác động lâu dài lên tâm lý toàn đội, khiến sự tự tin thường thấy của họ trên sân nhà giảm sút. Hãy chờ xem thầy trò HLV Guidolin phản ứng ra sao ở những vòng tới...
Bongdaplus.vn