
Với việc thiếu vắng một loạt các trụ cột trước chuyến hành quân đến sân Friuli (Boateng, Aquilani, Nesta, Cassano, Pato, Ibrahimovic), thật dễ hiểu khi Milan dù đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn Udinese.
Trái với lối chơi áp đảo đối thủ và sớm làm chủ cuộc chơi như thường lệ, Milan ngày hôm nay đã khởi đầu vô cùng chật vật. Trong suốt 15 phút đầu tiên, các học trò của HLV Max Allegri không có nổi cú sút nào ra hồn, thậm chí còn suýt để thủng lưới trước sau các tình huống dứt điểm hiểm hóc của Abdi và Isla bên phía đội chủ nhà.

Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ Udinese liên tục tràn sang phần sân của Udinese để tìm bàn gia tăng cách biệt, nhưng tất cả những tình huống ngon ăn từ chân của Isla, Domizzi, Di Natale hoặc chệch cột, hoặc không thắng được phản xạ của thủ thành Amelia.

Mãi cho đến khi hiệp 2 sắp trôi qua một nửa thời gian, HLV Max Allegri đã có một quyết định thay người mang tính bước ngoặt mà có lẽ chính ông cũng không nghĩ đến nó sẽ phát huy tác dụng nhiều đến vậy. Đó là tung tân binh Maxi Lopez vào sân thay Nocerino.

Dù để gỡ hòa chóng vánh nhưng Udinese không vì thế mà mất đi sự chủ động. Đội chủ nhà không ngừng khuấy đảo khung thành Milan bằng thứ bóng đá tốc độ, kết hợp với những tình huống phối hợp đồng hết sức khó lường. Tiếc rằng công sức của Udinese đều thắng được tài năng của thủ môn dự bị Amelia.
Milan đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 đúng lúc hậu phương của họ đang đứng trước nguy cơ bị bắn hạ. Phút 85, Maxi Lopez lại ghi dấu ấn với pha “dọn cỗ” cho El Shaarawy dứt điểm cận thành trong sự bất lực của Handanovic.

Với chiến thắng nhọc nhằn trước Udinese, Milan đã có được 47 điểm, chiếm ngôi đầu bảng của Juve (45 điểm) nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.
Bàn thắng:
Udinese: Di Natale (19’)
Milan: Maxi Lopez (77’), El Sharaawy (85’)
Đội hình thi đấu
Udinese: Handanovic; Benatia, Danilo, Domizzi; Basta, Isla (Pasquale 61’), Pazienza (Torje 88’), Fernandes, Armero; Abdi; Di Natale (Floro Flores 75’)
Milan: Amelia; Abate, Mexes, Thiago Silva, Mesbah; Emanuelson, Ambrosini, Nocerino (M.Lopez 66’); Seedorf; El Shaarawy, Robinho (Bonera 88’)
bongdaplus.vn