
Nhưng liệu thành tích ấy có đáng để ăn mừng?
1. Lẽ ra Milan đã chẳng thể lên ngôi đầu nếu Juve không tự vứt bỏ tới 4 điểm rất đáng tiếc trước Siena và Cagliari đều trên sân nhà. Nhưng việc đòi lại vị trí cao nhất sẽ tạo sức ép nhất định lên Juve, đội vẫn còn 2 trận chưa đá vì thời tiết (trước Parma và Bologna, đều trên sân khách).
Tất nhiên chỉ cần Juve thắng 1 trong 2 trận đá bù, Milan sẽ phải trở lại vị trí thứ Nhì đáng thuộc về họ. Nhưng rõ ràng, thắng lợi đầu tiên trong tháng Hai sẽ có tác động tích cực về tinh thần các cầu thủ, vốn đang xuống rất thấp sau những kết quả đáng thất vọng gần đây. Ibra nhìn thấy đội bóng đã biết chiến thắng mà không cần đôi chân ma thuật (và có thể là cả những hành động ngu ngốc) của anh.
2. Trên thực tế, Udinese đã tự thua nhiều hơn là Milan chiến thắng. Đội quân của HLV Allegri trải qua tới 75 phút chơi bóng trong bế tắc cùng cực, không có phương án chiến thuật rõ rệt, không có cá nhân nào tỏa sáng, sắc áo đỏ-đen lừng lẫy bỗng trở nên mờ nhạt và tầm thường trên sân bóng hẻo lánh vùng Đông Bắc Italia.
Thậm chí, nếu không vì các chân sút Udinese đã quá hào phóng trước khung thành của thủ môn Amelia, Milan đã phải nhận thêm những bàn thua thứ 2, thậm chí thứ 3. Nhà ĐKVĐ Italia chỉ thực sự bừng tỉnh sau bàn gỡ hòa, mà bàn thắng đầu tiên của Maxi dưới màu áo Milan cũng chỉ là sản phẩm từ sai lầm khó hiểu của Handanovic, một trong những thủ môn hay nhất Serie A hiện nay.
Không thể nhìn vào tỉ lệ kiểm soát bóng 61% mà nói rằng Milan đã nắm thế chủ động, bởi Udinese có tỉ lệ sút bóng (15-16) và sút trúng đích (6-6) hoàn toàn tương đương. Điều này nghĩa là độ sát thương trong các đợt lên bóng của Milan thấp hơn hẳn đội chủ nhà. Sự vùng lên mãnh liệt trong hơn 15 phút cuối cộng thêm với may mắn đã giúp Milan lật ngược tình thế.
3. Thắng trận, nhưng những vấn đề về kỹ-chiến thuật của Milan chưa hề được cải thiện. Hàng tiền vệ vẫn mờ nhạt khi Boateng chưa trở lại, Robinho đang trải qua giai đoạn phong độ xuống cực thấp, trong khi bộ đôi Mexes - T.Silva chưa thực sự là cặp trung vệ đáng mơ ước như họ đáng phải thế.
Tóm lại, việc trở thành đội đầu tiên ở Serie A thắng trên sân của Udinese có ý nghĩa lớn nhất trên khía cạnh Milan đã bỏ xa chính đối thủ này, tạm thời loại bỏ mối đe dọa từ phía sau. Vẫn còn rất sớm để trông đợi trận thắng này sẽ trở thành điểm tựa của Milan trong giai đoạn gian khó. Milan vui mừng vì ngôi đầu bảng, nhưng sự lạc quan lúc này vẫn là thứ khá xa xỉ ở trại tập luyện Milanello.
Đêm thứ Tư tới, nếu Milan tiếp tục giành kết quả khả quan trước Arsenal ở vòng 1/8 Champions League, đó mới thực là họ đã tái sinh!
Bongdaplus.vn