
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã khẳng định chắc nịch như vậy trong buổi họp báo sau trận tứ kết lượt về giữa Real và Galatasaray kết thúc. Tuyên bố này càng khiến người hâm mộ có cớ đặt nghi vấn Mourinho không loại trừ khả năng sẽ trở lại huấn luyện đội bóng cũ Chelsea, bất chấp hợp đồng của ông với Real đến năm 2016 mới đáo hạn.
Mourinho đang làm mếch lòng khá nhiều trụ cột ở sân Bernabeu như trung vệ Sergio Ramos và mới nhất là thủ quân Iker Casillas. Giới truyền thông thậm chí còn đưa tin, Mou tuyên bố sẽ chỉ tiếp tục công việc tại Real nếu chủ tịch Perez đồng ý “khử” cặp đôi có tiếng nói nhất trong phòng thay đồ của CLB.

Mourinho an ủi cậu học trò cũ Drogba sau khi Galatasaray bị loại khỏi Champions League
“Khi mùa giải kết thúc, tôi sẽ ngồi xuống cùng với người mà buộc tôi phải ngồi xuống cùng. Người đó là ngài chủ tịch đồng thời là một người bạn của tôi, là người đại diện cho pháp lý và tình cảm của đông đảo người hâm mộ Real. Chúng tôi sẽ bàn thảo về tương lai của tôi với tư cách của 2 người bạn”, Mourinho chia sẻ.
Các fan Real đang tưởng tượng ra viễn cảnh Mourinho giúp CLB giành chức vô địch Champions League, như một món quà chia tay, giống như những gì ông từng làm với Inter ở mùa giải 2009/10.
Ở một diễn biến khác, với việc Real vào chơi tại bán kết Champions League năm nay, Mourinho đã cân bằng thành tích của Sir Alex Ferguson với 7 lần dẫn dắt các CLB lọt vào top 4 đội mạnh nhất giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Mou thậm chí còn được đánh giá cao hơn Sir Alex (3) với chuỗi 4 năm liền vào chơi bán kết Cup C1/Champions League (1 với Inter và 3 với Real). Trước Mourinho, chỉ có 4 chiến lược gia khác làm được điều này, gồm Helenio Herrera (Inter), Marcello Lippi (Juventus), Del Bosque (Real) và Pep Guardiola (Barca).