
Hôm qua, tờ Marca đã gợi ý để Tito chọn ra 4 gương mặt có thể giải quyết tạm thời bài toán hàng thủ. Đó là 4 cái tên: Bartra, Adriano, Song và Busquets.
Trong 4 cái tên này, chỉ Bartra là trung vệ đích thực. Anh cũng vừa có 2 trận tập luyện bên Pique (trước Mallorca và Celta Vigo). Bartra cũng được đánh giá là mẫu hậu vệ có kỹ thuật tốt và đặc biệt, anh chống bóng bổng rất thuần thục. Đây có thể là điểm cộng cho Bartra trong mắt HLV Tito.

Tuy nhiên, sự thiếu ăn ý của cặp Pique-Bartra khiến Barca 2 lần bị Celta Vigo chọc thủng lưới ở vòng 29 La Liga cho thấy, có vẻ như trung vệ 22 tuổi này chưa thích hợp cho lắm với một trận đấu lớn như tại Champions League.
Để giải quyết khâu kinh nghiệm, báo chí TBN cho rằng Tito nên kéo Busquets xuống đá trung vệ, tiếp tục dùng Alex Song ở vị trí tiền vệ trụ. Busquets cũng đã có khá nhiều lần thi đấu ở vị trí trung vệ và cơ bản mà nói, anh chơi không đến nỗi tệ.
Cái tên Adriano cũng gợi lên nhiều điều. Điểm mạnh của Adriano là khi cần, anh có thể lên tham gia tấn công cực tốt. Chỉ có điều, theo báo chí TBN, Adriano chỉ vừa bình phục chấn thương. Yếu tố thể lực không cho phép anh thi đấu hết mình trong một trận cầu lớn.
Motta & T.Silva kịp bình phục
Trong lần trả lời phỏng vấn gần đây trên báo Pháp, HLV Carlo Ancelotti (PSG) cho biết ông hết sức lo lắng vì chấn thương của trung vệ thủ quân Thiago Silva. Cầu thủ Brazil này đã chơi rất xuất sắc trong trận lượt đi tứ kết Champions League với Barcelona (2-2). Trận này, Thiago Silva đã dính chấn thương ở đầu gối. Vì thế, anh không có mặt ở trận đấu cuối tuần qua của PSG ở Ligue 1. Tuy nhiên vào tối hôm qua, T.Silva vẫn có tên trong danh sách đăng ký của PSG cho chuyến đi tới Nou Camp.
Tương tự, tiền vệ Thiago Motta cũng không bỏ lỡ dịp gặp lại đội bóng cũ Barca, dù trước đó có tin anh không kịp bình phục chấn thương gân kheo.