Chỉ cần vài phút vào Goolge, chúng ta có thể tìm kiếm được danh sách dài dằng dặc những HLV, cựu danh thủ hay thậm chí là học trò cũ từng đưa ra những nhận xét chẳng lấy gì làm hay ho về Mourinho.
Phần đông dư luận khó cảm thông với tính cách kiêu căng, ngạo mạn, không bao giờ thừa nhận sai lầm của chiến lược gia 48 tuổi từng tự coi mình là "Người đặc biệt" này.
Nhưng trong cuộc sống, mọi vấn đề đều có nhiều cách nhìn khác nhau. Không phải ai cũng thấy những hành động kỳ quặc của Mourinho đáng bị lên án. Thay vào đó họ còn mến phục J.Mourrinho.
Một người có uy tín rất lớn trong làng bóng đá, là Alex Ferguson vừa lên tiếng. HLV của Man Utd đã bảo vệ Mourinho trước vụ việc "Người đặc biệt" chọc tay vào mắt trợ lý Tito Vilanova của Barca trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha hồi trung tuần tháng 8.
Sir Alex cho rằng hành động đó thể hiện tính cách thẳng thắn và đầy nhiệt huyết của Mourinho: "Tôi không nhận thấy bất kỳ điều gì sai trái về nhiệt tình vốn có ở Mourinho. Khi còn trẻ, tôi cũng đã từng là người như vậy.
Đó là phong cách của Mourinho, là bản tính của ông ấy. Có thể có một số HLV thích ngồi một chỗ và cắm cúi ghi chép vào sổ tay. Tôi thì không thể và cũng chưa bao giờ làm như vậy. Tôi thường ghi nhớ các diễn biến trên sân trong đầu mình".
Trên sân họ là địch thủ, song người đời là những người bạn rất hiểu nhau
Sir Alex cũng gợi lại hình ảnh Mourinho trong trận Man Utd của ông đã thua Porto bởi bàn thắng ở những phút cuối cùng trên sân Old Trafford mùa giải Champions League 2003/04.
“Ông ấy chạy quanh sân vận động và vui sướng như một gã khùng. Nhưng nếu là mình, tôi cũng sẽ làm như vậy.
Đôi khi bạn có thể tức làm một điều ngốc ngếch trong lúc tức giận, nhưng chẳng có gì sai nếu nó xuất phát từ ngọn lửa nhiệt huyết. Rõ ràng chẳng ai muốn gây ra rắc rồi cho chính mình. Khi một HLV đang chiến đấu vì đội bóng của mình thì người đó xứng đáng được ủng hộ”.
Quả thực Mourinho đã không nhầm khi tuyên bố trong chuyến trở lại London hồi đầu năm: “Ferguson là một trong những người bạn, người đồng nghiệp đích thực của tôi”.
Khi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho từng có những màn khẩu chiến với HLV Ferguson. Song đó đơn thuần mang tính chuyên môn, khuấy động ý chí thi đấu của các cầu thủ. Còn trong cuộc sống đời thường, họ lại tôn trọng nhau như những người bạn tốt.
Biệt danh “Máy sấy tóc” cũng đủ cho thấy tính khí nóng nẩy và độc đoán của Sir Alex. Nhưng ông cũng là người công, tư rất rõ ràng. Mới đây, Sir Alex đã lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp Arsene Wenger trước dư luận đòi sa thải HLV người Pháp. Hãy nhớ rằng trước mỗi trận Man Utd và Arsenal đối đầu, hai HLV lão làng này thường xuyên đưa ra lời lẽ như “hắt nước” vào mặt nhau.
Tuy vậy, Ferguson cũng đã thân tình nhắn nhủ “Người đặc biệt” không nên tự gây ra quá nhiều khó khăn. Bởi dẫu thông cảm, nhưng hành động chọc vào mắt Vilanova cũng không thể xem là một hành vi đẹp trong bất kỳ bối cảnh nào.